Giữa lòng phố cổ, hàng nghìn người dân đã đổ về khu chợ Hàng Bè để sắm tết. Hàng hoá ở đây nổi tiếng thơm ngon nhưng đắt đỏ, đúng như cái tên "chợ nhà giàu" mà người dân thường gọi.

{keywords}
Chợ Hàng Bè lâu nay vẫn được gọi là "chợ nhà giàu" của dân Hà Nội bởi thực phẩm, đồ ăn sẵn ở đây nổi tiếng tươi ngon, giá cả luôn đắt hơn mặt bằng chung những nơi khác
{keywords}
Ngay từ sáng sớm, người dân đã đổ về khu chợ này để mua săm, tạo nên không khí tấp nập, nhộn nhịp
{keywords}
Hoa là một trong những mặt hàng được nhiều người mua trong dịp này

{keywords}
{keywords}
Phật thủ tại đây cũng được bán với giá khá cao, từ 100.000 đồng/quả trở lên.

{keywords}
Bưởi Diễn bán ở chợ Hàng Bè có giá 70.000 đồng mỗi quả, trong khi ở nơi khác chỉ khoảng 50.000 đồng

{keywords}
Mỗi cành ly được bán với giá tại đây có giá từ 35.000 đồng - 40.000 đồng.

{keywords}
Chất lượng thực phẩm ở đây luôn tươi ngon, thu hút nhiều người mua

{keywords}
Giá mỗi con gà luộc bán tại đây khoảng 230.000 đồng/kg, đắt hơn mặt bằng chung nhưng vẫn rất đông khách.

{keywords}
Cho đến hôm nay lượng khách đổ về khu chợ này để mau sắm vẫn đông nghìn nghịt

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Chỉ cần đi một vòng quanh chợ, khách hàng có thể chọn đầy đủ các loại thực phẩm về ăn tết. Từ xôi, bánh chưng, gà luộc, hoa quả cho tới bánh kẹo, vàng mã, quần áo,..

Thanh Hải (tổng hợp)