Đội Hong Kong (Trung Quốc) cho biết họ sẽ biến màn pháo hoa của mình thành “một cuốn phim”. Còn đội Ý lại tiết lộ những hiệu ứng pháo hoa điệu nghệ khán giả Đà Nẵng chưa từng được thưởng thức.

Pháo hoa, điện ảnh và những cây cầu trên bầu trời

Lần đầu đến với Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), đội Vulcan (Hong Kong - Trung Quốc) thiết kế riêng một màn trình diễn pháo hoa đầy chất điện ảnh, với chủ đề “Điện ảnh dưới những vì sao”.

20 phút pháo hoa của đội Vulcan sẽ là những thước phim đi từ giả tưởng tới lãng mạn và đến hành động, mở màn bằng giai điệu quen thuộc của 20th Century Fox trên màn ảnh cho tới kết thúc đầy kịch tính với chủ đề từ bộ phim “Cướp biển vùng Caribê”.

“Chúng tôi sẽ đưa khán giả đi qua một hành trình đầy chất điện ảnh với những kỹ thuật pháo hoa được thiết kế riêng cho cuộc thi ở Đà Nẵng”, đội trưởng đội Vulcan tiết lộ.

{keywords}
Đội Vulcan (Hong Kong, Trung Quốc)

Đặc biệt, khán giả pháo hoa cũng sẽ thấy trong thước phim điện ảnh của đội Hong Kong (Trung Quốc) những sắc đỏ và vàng đặc trưng của màu cờ Việt, sẽ gặp lại những giai điệu quen thuộc của bài hát trong bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” của ca sỹ Cát Tường. Chỉ riêng màn pháo hoa độc đáo này cũng đã đủ lý do để khán giả mê điện ảnh phải đến với DIFF đêm 2/6, để xem một bộ phim Hong Kong mà nhân vật chính được khắc họa bằng pháo hoa.

{keywords}
Đội Martarello từ nước Ý

Đội Ý trở lại Việt Nam lần này, để khẳng định một lần nữa vị thế của nhà vô địch. Thế nên chỉ nghe một vài tiết lộ từ đội Martarello thôi là khán giả pháo hoa đã có thể mường tượng mình sẽ được thưởng thức một màn trình diễn “không đụng hàng”.

“Thông qua các hiệu ứng trong màn trình diễn pháo hoa, chúng tôi muốn tạo nên hiệu ứng thị giác được gợi lên bởi những cây cầu tuyệt đẹp của Đà Nẵng: xoay, lấp lánh, lung linh và rực rỡ, pháo hoa sẽ dần trôi về phía chân trời và từ từ đưa trí tưởng tượng của bạn tới nơi chân trời vô định”, đội trưởng Michele Martarello bật mí.

Đêm tiệc nghệ thuật nhiều “món ngon”

Mỗi đêm pháo hoa DIFF, khán giả lại được gặp gỡ những gương mặt nghệ sỹ mới, được chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, đầu tư hoành tráng. Đêm “Nhịp cầu hạnh phúc” 2/6 cũng không là ngoại lệ.

Khán giả pháo hoa sẽ được thấy Hồ Quỳnh Hương thăng hoa với ca khúc “Sống như những đóa hoa” vẽ lên khát vọng được cống hiến, được sống đẹp. Màn trình diễn của cô cũng sẽ được minh hoa bởi dàn vũ công điêu luyện từ vũ đoàn Hoàng Thông, Mai Trắng, với ý tưởng dàn dựng được hé lộ sẽ ngập tràn cảm xúc.

{keywords}
Màn trình diễn của đội tuyển Mỹ tại DIFF 2018

Một thế giới đẹp được vẽ lên bởi ca sỹ trẻ Trọng Hiếu Idol trong ca khúc “Vẽ thế giới” do anh sáng tác.Trên khán đài, khán giả cũng sẽ không thể ngồi yên khi chàng ca sỹ trở về từ nước Đức hát bài “Happy” từng đưa anh bước sâu hơn nữa trong sân chơi Vietnam Idol, bởi nhịp sôi động và nguồn hạnh phúc từ bài hát này có sức khuấy động và khả năng kỳ diệu trong việc kết nối những trái tim.

Sắc màu nước Ý sẽ được ca sỹ Đăng Dương khắc họa trong ca khúc kinh điển O Sole Mio (Mặt Trời Của Tôi) cùng với phần minh họa của nhóm múa Ukraine.

Màn múa dân gian “Lồng đèn đỏ” sẽ đưa khán giả du ngoạn tới thương cảng Hong Kong xa xôi. Mỗi một tiết mục nghệ thuật được lựa chọn trình diễn trong đêm 2/6 giống như một “nhịp cầu” xây nên niềm vui và hạnh phúc.
Khán giả sẽ đã tai, no mắt. DIFF đã làm được điều đó, và sẽ còn cuốn hút hơn nữa sau mỗi đêm pháo hoa.

Sau đêm 2/6 với màn trình diễn của Ý và Hong Kong, khán giả sẽ còn được chứng kiến cuộc so tài giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển đêm 9/6. Đêm 30/6 thậm chí còn lôi cuốn hơn với hai đội lọt vào chung kết và sự xuất hiện của nữ ca sỹ nóng bỏng Hồ Ngọc Hà.

{keywords}
Màn trình diễn của đội tuyển Pháp tại DIFF 2018

Tất nhiên, không nên bỏ lỡ một đêm pháo hoa nào hết, bởi mỗi đội pháo là một cá tính, một huyền thoại sắc màu. Và nếu được, cứ đến Đà Nẵng bất cứ lúc nào trong mùa hè này, bởi nếu chẳng có pháo hoa thì Đà Nẵng lại tưng bừng lễ hội diễu hành carnaval đường phố. Những vũ công châu Âu quyến rũ, dàn nghệ sỹ Việt cũng tài hoa không kém. Đoàn xe hoa rực rỡ kéo du khách cùng khiêu vũ trên các cung đường trung tâm…

Chưa hết, ngay tại lễ hội ẩm thực trong khuôn viên Sun World Danang Wonders, du khách vừa được ăn ngon lại được vui đã đời với những trò chơi dân gian, xem biểu diễn âm nhạc, ảo thuật trình diễn bởi nghệ sỹ châu Âu…Lễ hội pháo hoa quốc tế đâu chỉ có pháo hoa, cả một mùa hè đầy sôi động đang chờ đón ở Đà Nẵng.

Mua vé pháo hoa ở đâu?

1. Văn phòng kinh doanh Sun World Bà Nà Hills
93 Nguyễn Văn Linh , Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Tel: 02363.749.891 - Hotline: 0905.766.777
2. Phòng vé Sun World Đà Nẵng Wonders
Số 01 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Hotline: 18001200
3. Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng
108 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: 02363.550.111
4. Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng
100 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: 02363.863.595/ 02363.530.400 -
Hotline: 0905.029.393/ 0935.348.499
5. Sảnh ngoài Ga đến Quốc nội - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
Công ty Ngọc Phương Nghi (điểm bán Sim - Card)
Hotline: 0941.760.888
6. Tiệm ăn 60s
50 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Hotline: 0941.760.888
7. Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội Đà Nẵng
23 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: 02363.888.119
Mức vé dành cho trẻ em trong tất cả các đêm pháo hoa là 50.000 đồng, được áp dụng đối với trẻ em cao dưới 1m đi cùng người lớn. Trường hợp khách không mua vé đúng với chiều cao của trẻ và mua lại vé người lớn thì vé trẻ em đã mua sẽ không có giá trị hoán đổi. Mức giá này đã bao gồm VAT.
Mọi thắc mắc liên quan đến DIFF 2018, liên hệ hotline 18001200

Doãn Phong