Năm nay, Hà Nội đón Tết độc lập theo một cách rất khác, 'ai ở đâu ở yên đó'. Nhưng trong lòng mỗi người dân Thủ đô đều vững niềm tin dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi, Hà Nội sẽ sớm "khỏe" trở lại.

"70 năm cuộc đời, tôi chưa thấy khi nào ngày Quốc Khánh 2/9 Hà Nội vắng lặng đến thế! Mọi năm, bước ra ngõ là thấy mọi người hồ hởi, tiếng loa phát thanh vang lên những bài hát kháng chiến thành công, con cháu sum vầy đoàn tụ. Năm nay, nhà nào ở yên nhà nấy", bà Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) bồi hồi tâm sự.

Những năm trước, cứ sáng 2/9, bà lại diện chiếc áo dài trang nhã, cùng ông đi trên chiếc xe Cub ra Quảng trường Ba Đình đón đợi lễ thượng cờ, rồi thong thả xuôi theo đường Thanh Niên ngắm mùa thu Hà Nội, vòng qua phố cổ, Hồ Gươm... "Năm nay, xem trên báo đài thấy những điểm vốn đông đúc ấy đều vắng lặng", bà nói.

Trước đây, Hà Nội chỉ vắng nhất vào sáng mồng 1 Tết. Những ngày khác trong năm, hiếm khi nào Hà Nội có sự bình lặng, êm đềm, vắng tiếng còi xe như vậy. Vào những buổi sáng đầu thu 2/9 ấy, người Hà Nội náo nức chào đón lễ Quốc Khánh. Những địa điểm như Quảng trường Ba Đình, phố đi bộ Hồ Gươm, các khu vui chơi, công viên... đều đông kín.

Nhưng nay, sáng 2/9, Hà Nội bình lặng đến nao lòng! 

{keywords}

Chùa Trấn Quốc bình lặng sáng sớm đầu thu

{keywords}

{keywords}

Buổi sáng trong lành, không khí dễ chịu nhưng hồ Tây vẫn vắng du khách

{keywords}

Những tuyến phố nhuộm màu cờ đỏ sao vàng nhưng không khí bình lặng, khác hẳn mọi năm

{keywords}

Người Hà Nội giờ đây chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết để đảm bảo quy định giãn cách xã hội

{keywords}

Góc phố Tạ Hiện vốn đông đúc, hàng quán chen chúc thì nay "cửa đóng then cài"

{keywords}

Hồ Gươm yên ả sáng đầu thu

{keywords}

Ngày 2/9 mọi năm, phố đi bộ Hồ Gươm đón hàng ngàn lượt du khách

{keywords}

{keywords}

Kỳ đài “Cột cờ Hà Nội” nằm trên đường Điện Biên Phủ, thuộc quận Ba Đình

{keywords}

Nhiều tuyến đường đông đúc của Thủ đô vắng bóng xe cộ trong sáng Quốc khánh 2/9

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Hình ảnh vắng lặng không bóng người tại khu vực hầm Kim Liên dễ khiến nhiều người ngạc nhiên

{keywords}

Nếu dịp Quốc khánh hàng năm, người người nô nức tới các địa điểm du lịch của Thủ đô, vui vẻ sum vầy đoàn tụ thì trong bối cảnh giãn cách xã hội, người Hà Nội đón lễ 2/9 một cách rất khác: ai ở đâu, ở yên đó. Nhưng trong lòng mỗi người Hà Nội đều vững niềm tin rằng dịch bệnh sớm qua đi, Hà Nội sẽ sớm "khỏe" trở lại.

Minh Khôi