{keywords}

Vài năm trở lại đây, rừng thông Đắk Đoa trở thành địa điểm check-in thu hút giới trẻ Gia Lai và du khách từ nhiều tỉnh thành khác. Khu vực này có cảnh đẹp nên thơ, lãng mạn không kém gì những rừng thông Đà Lạt (Lâm Đồng)

{keywords}

Những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10 hàng năm, khi tới thăm nơi đây, du khách sẽ được ngắm khung cảnh đồi thông chìm trong sương mờ lúc bình minh

{keywords}

Giọt sương long lanh đọng lại trên ngọn cỏ, dưới gốc những hàng thông xanh rì

{keywords}

Đồi thông Đắk Đoa nằm trải dài theo con đường nối liền thị trấn Đắk Đoa đi các xã Glar, xã Trang. Những gốc thông ở đây đã trên 40 năm tuổi. Điều đặc biệt, dù có tuổi đời gần nửa thế kỷ nhưng cây nào cao nhất cũng chỉ tầm từ 5-6m. Nhiều cây có hình dáng đẹp, thế “độc lạ”, bởi vậy người dân nơi đây còn gọi là… “rừng thông bonsai”.

{keywords}

Dịp cuối tuần hay lễ, Tết, không gian thơ mộng này thu hút rất đông du khách. Đây được xem là điểm chụp ảnh lí tưởng cho các cặp đôi.

{keywords}

Khung cảnh lãng mạn, rất tình và thơ

{keywords}

Sớm tinh mơ thì mờ mờ ảo ảo trong sương. Khi mặt trời lên thì nắng vàng xuyên qua tán lá

{keywords}

Rừng thông rộng khoảng 500ha này không chỉ là “lá phổi xanh” điều tiết khí hậu trong vùng, mà còn rất giàu có về tiềm năng phát triển loại hình du lịch sinh thái

{keywords}

Vừa chớm tới con đường dẫn tới đồi thông, du khách đã có thể cảm nhận được không khí mát mẻ, trong lành, dễ chịu, thanh bình

{keywords}
{keywords}

"Khoảng 3 năm gần đây, khách hàng của mình rất thích chọn khu vực đồi thông Đắk Đoa làm bối cảnh chụp ảnh vì không gian đẹp, rộng, yên tĩnh, riêng tư. Mỗi mùa, đồi thông mang một nét đẹp riêng, khiến du khách yêu mà người làm nhiếp ảnh như mình cũng mê mải", nhiếp ảnh gia trẻ Thành Nam chia sẻ.

{keywords}

Tại Gia Lai, ngoài đồi thông Đắk Đoa, du khách cũng có thể tìm đến các đồi thông như đồi thông Phan Đình Phùng, Hàm Rồng...

{keywords}

Linh Trang (Ảnh: Thành Nam)