Những ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao về một đoạn video quay cảnh căn phòng khách sạn “ngập trong rác” được đăng tải trên mạng xã hội Weibo vào hôm 24/10 vừa qua.

Trong video là khung cảnh một căn phòng khách sạn ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Các nhân viên dọn phòng trong khách sạn – những người quay lại hình ảnh trên không giấu nổi sự hốt hoảng.

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt họ là hàng núi rác, từ vỏ hộp, chai nhựa đã sử dụng, cho đến những mẩu thuốc lá, túi ni lông,… Sợ hãi hơn là ruồi muỗi bâu kín, bay khắp căn phòng. Cảnh tượng của căn phòng khách sạn vốn tươm tất, sang trọng lại trở thành bãi rác “kinh tởm”.

Chia sẻ với tờ South China Morning Post, nhân viên khách sạn, người đăng tải đoạn video cho biết: vị khách thuê phòng này là một người đàn ông Trung Quốc. Anh ta đã trả tiền thuê phòng một tháng đầy đủ, ngay trong ngày đầu tiên khi nhận phòng khách sạn.

Tuy nhiên, các nhân viên cũng đã thấy có gì đó bất thường khi vị khách này “không bao giờ ra ngoài và từ chối dịch vụ dọn phòng trong suốt thời gian sống ở khách sạn”.

Đến một ngày, vị khách xuất hiện và nói rằng anh cần phải ra ngoài làm xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, sau đó không thấy vị khách quay trở lại khách sạn nữa.

Hiện khách sạn đã cho người dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ căn phòng. Dù vậy, những mùi khó chịu vẫn còn phảng phất trong căn phòng – nhân viên chia sẻ.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng, nhiều cư dân mạng tỏ ra choáng váng và để lại nhiều bình luận chê bai lối sống khó hiểu của vị khách bí ẩn nọ.

“Trời đất ơi! Sao anh ta có thể ngủ trong đó được vậy? Không khéo đến ngay cả bọn gián cũng không muốn ở trong đó nữa là!”

“Không thể tin được mớ hỗn độn này là do một con người gây ra!”

“Sao anh ta có thể sống như vậy được nhỉ? Thật đáng xấu hổ!”.

Hương Vũ (Theo South China Morning Post)