Bên mâm cơm tất niên ấm áp, cả nhà cùng nhau vui vẻ ôn lại những kỷ niệm đẹp của một năm đã qua.

{keywords}
Như mọi năm, dù bận rộn đến mấy, thế nhưng gia đình nhỏ của Minh Khang - Thúy Hạnh vẫn không thể thiếu bữa cơm tất niên.
{keywords}
Bữa cơm dù không quá cầu kỳ, nhưng vẫn đủ đầy những món ăn quen thuộc của dịp Tết hai miền như bánh chưng hay thịt kho...
{keywords}
Hai cô bé Suti và Suli nay đã lớn, đều rất chịu khó vào bếp phụ mẹ bê dọn đồ
{keywords}
Trong khi cô chị Suli khéo léo đổ nồi thịt kho ra bát trong sự hướng dẫn của mẹ.
{keywords}
Thi cô em Suti lại cẩn thận bưng đĩa bánh chưng lên bàn ăn.
{keywords}
Sau đó, cả hai còn giúp ba mẹ dọn chén đũa ra bàn.
{keywords}
Bên mâm cơm tất niên, cả nhà cùng nhau vui vẻ ôn lại những kỷ niệm đẹp của một năm đã qua.
{keywords}
Đó là những chuyến hành trình thú vị của ba Minh Khang và cô em Suti khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế.
{keywords}
Là câu chuyện về sự trưởng thành từng ngày của cô chị Suli.
{keywords}
Đặc biệt hơn cả, Tết năm nay sẽ là cái Tết đầu tiên của cả gia đình trong căn nhà mới khang trang và rộng rãi.
{keywords}
Được biết, gia đình nhỏ hạnh phúc này vừa chuyển về ngôi nhà mới ở quận 9 được vẻn vẹn 5 tháng.
{keywords}
Chia sẻ về kế hoạch đón Tết năm nay, Thúy Hạnh cho biết cả nhà sẽ ở nhà và đi chơi loanh quanh trong thành phố thôi. Lý do là vì dù đã đặt được phòng tại Phú Quốc, thế nhưng chị lại không mua được vé cho gia đình.

Phong Vũ