Con thành đạt, cháu nội đẹp, chị Kim Tiến còn có căn nhà rộng và xe hơi riêng.

 

Sau khi bị tạt axit, tôi chẳng bao giờ nghĩ có người đàn ông nào chịu lấy mình làm vợ. Gương mặt mình xấu xí như vậy, lại từng qua hai lần đò, tôi nào dám mơ tưởng”, chị Kim Tiến nói. Nhưng tình yêu đã đến với chị bằng một đám cưới lần ba. Với chị, niềm hạnh phúc này lớn vô bờ.

Lần đò thứ ba: Sẻ chia bên giường bệnh

{keywords}

Chị Kim Tiến che mặt bằng khăn voan trong đám cưới lần ba.

6 năm sau khi bị chồng cũ thuê người tạt axit, gương mặt chị Kim Tiến dù trải qua hàng chục ca phẫu thuật nhưng vẫn còn nhiều di chứng. Chị tâm sự: “Tình yêu đến với mình như một phép màu khi tình cờ gặp được anh, bố của cô con gái Yến Nhi bây giờ”.

Anh và chị gặp gỡ nhau trong một lần họp mặt Đoàn kịch Hải Dương vào năm 2003. Cảm phục trước ý chí vươn lên của người phụ nữ xấu số, anh luôn bên cạnh chăm sóc mỗi lần chị phẫu thuật.

Chị kể, anh tên Phương, một người đàn ông hiền lành, chất phác và sống tình cảm. Anh và chị có nhiều điểm chung về tâm hồn, nhất là niềm đam mê nghệ thuật. Chị ngày còn bé đã biết làm thơ tặng mẹ khi cả nhà đi sơ tán. Anh cũng thích văn chương và hay làm thơ tặng chị.

Chị vẫn nhớ những bài thơ anh viết tặng bên giường bệnh: “Lần đầu tiên đưa em vào viện bỏng. Trong lòng anh phấp phỏng lo xa. Nhìn em trên chiếc băng ca. Chẳng cầm lòng được lệ nhòa ướt mi. Đón về phòng vừa đi vừa khóc. Khóc vì em nhan sắc hao mòn. Nhìn em lòng dạ héo hon. Da hồng môi thắm chẳng còn như xưa. Trong lòng anh như mưa như gió... Nhìn em thương lắm Tiến ơi. Cho anh chia sẻ phận đời với em".

Tháng 11/2003, anh chị quyết định tổ chức đám cưới. Với chị Kim Tiến, lần đó thứ 3 là kỷ niệm đẹp không bao giờ quên.

Ngày cưới, chị lấy khăn voan trắng che gương mặt còn nhiều vết tích phẫu thuật. “Gia đình nhà chồng ai cũng yêu quý tôi. Tôi hạnh phúc vì nhận được sự chúc phúc của mọi người".

Cuộc sống hiện tại đủ đầy

{keywords}

Cựu diễn viên Kim Tiến bên hai cháu nội.

Vậy nhưng, lần đò thứ ba cũng không ở lâu với chị Kim Tiến. “Bố Yến Nhi đi rồi, hai vợ chồng chẳng cãi cọ nhau bao giờ nhưng cái số tôi nó vậy”, chị tâm sự.

Với chị, giờ đây niềm hạnh phúc duy nhất là 3 người con trưởng thành, khỏe mạnh. Con trai cả của chị đang công tác tại Nhà hát Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Con trai thứ hai sinh năm 1989 cũng đã lập gia đình với một nữ diễn viên và sinh đôi hai bé trai. Cô con gái út tên Yến Nhi sinh năm 2004 đang học trường Đoàn Thị Điểm.

Ngoài cửa hàng mành rèm lớn ở Cầu Giấy, chị Kim Tiến còn sở hữu căn nhà 5 tầng khang trang, xe hơi riêng.

Chị Kim Tiến tâm sự, những khó khăn hay mặc cảm đều vơi đi khi chị nhìn các con khôn lớn từng ngày. Chị kể, năm 2006, con trai lớn thi ngôi sao tiếng hát truyền hình TP HCM được giải 3. “Cả nhà vui lắm, tôi cũng vào TPHCM một tháng để động viên và lo cho con ăn uống lúc đi thi. Khi thấy con vào được top 5, tôi vừa mừng vừa bối rối khi phóng viên xin phỏng vấn người thân. Nghĩ buồn rơi nước mắt vì thấy con đang được nhiều người yêu mến mà mình thì chẳng dám nhận là mẹ vì ngoại hình xấu xí”.

3 lần đò không êm xuôi và tai họa bị chồng cũ tạt axit là những ký ức buồn hằn sâu trong trái tim chị. Nhưng vượt lên tất cả, người cựu diễn viên kịch nói năm xưa giờ đây đã tự tin sau hàng loạt chông gai bão tố cuộc đời. 

{keywords}

Chị tự lái xe hơi đi làm, đi giao dịch với khách hàng.

{keywords}

Căn nhà 5 tầng của chị Kim Tiến.

Theo Khampha