{keywords}

Bộ ảnh được thực hiện bởi nữ nhiếp ảnh gia Nicola de Pulford khi cô đã đi tới nhiều vùng miền trên khắp nước Anh để chụp hình những người nông dân. Cô đã thuyết phục họ sẵn sàng khỏa thân xuất hiện trong bộ ảnh lịch giúp gây quỹ từ thiện mà cô thực hiện thường niên.

{keywords}
Nhiếp ảnh gia Nicola de Pulford cho biết cô đã thực hiện những bộ ảnh lịch này từ gần hai thập kỷ nay, trước cả khi bộ phim hài “Calendar Girls” (Những cô nàng ảnh lịch) sản xuất năm 2003 được ra mắt.
{keywords}
Bộ phim "Calendar Girls” chính là nguồn cảm hứng bắt đầu tạo nên những cuốn lịch khỏa thân vì mục đích thiện nguyện.
{keywords}
Bộ phim “Calendar Girls” được xây dựng kịch bản dựa trên một câu chuyện có thật về một nhóm phụ nữ tuổi trung niên cùng nhau thực hiện một bộ ảnh lịch khỏa thân để gây quỹ phục vụ cho những nghiên cứu khoa học về căn bệnh máu trắng.
{keywords}
Có thể thấy những cô gái nông dân trong bộ lịch diễn vô cùng tự nhiên khi họ thực hiện những công việc thường ngày, giữa bối cảnh quen thuộc thường nhật của mình.
{keywords}
Điều đặc biệt trong bộ ảnh này là những cô nông dân được chọn lựa không cần phải có thân hình cân đối như những người mẫu. Họ xuất hiện tự nhiên, thoải mái với mọi ngoại hình khác nhau. 
{keywords}
Nhiếp ảnh gia cho biết cô chia sẻ thông tin và để những người mẫu tự liên hệ với mình, người nông dân nào có đủ tự tin và sẵn sàng hợp tác sẽ chủ động liên hệ với cô.
{keywords}
 Về phần cát xê, các người mẫu đều sẽ nhận được thù lao cho buổi chụp hình. Tuy nhiên đa số họ đăng ký tham gia chủ yếu vì cảm thấy hứng thú với ý tưởng hơn là vì khoản thù lao.
{keywords}
Hiện tại, nhiếp ảnh gia Nicola de Pulford thực hiện định kỳ mỗi năm hai cuốn lịch, một cuốn gồm toàn nông dân là nam, một cuốn chỉ có nữ và tất cả đều trong trạng thái khỏa thân. Cô ước tính rằng hoạt động bán lịch của mình đã giúp gây quỹ được khoảng 100.000 bảng Anh (gần 3 tỷ đồng) để quyên góp cho các tổ chức từ thiện khác nhau.

T.K

Những cô gái khoả thân bên sen đẹp mê hồn

Những cô gái khoả thân bên sen đẹp mê hồn

- Những cô gái trong các bức tranh sơn mài của Bùi Trọng Dư lúc nào cũng rực rỡ, hệt như những đoá sen mùa hạ.