Hàng loạt những ca khúc làm nên tên tuổi Tấn Minh lại được vang lên trên sân khấu trong một không gian âm nhạc sang trọng, ấm áp giữa những ngày Hà Nội lạnh giá và mưa rét. Khán giả màn ảnh nhỏ đã được gặp lại Bức thư tình đầu tiên (Đỗ Bảo) - một trong những bản hit “bự” của Tấn Minh 20 năm trước, không phải bằng sự run rẩy của chàng trai mới yêu mà là bằng sự nồng nàn, tinh tế của một người đàn ông trưởng thành đã vượt qua bao nhiêu sóng gió của đời sống.

Cũng với âm nhạc Đỗ Bảo, Những mùa đông yêu dấu vang lên không thể phù hợp hơn giữa khí trời Hà Nội trong những ngày này, thật sự khiến cho những ai xa Hà Nội sẽ cảm thấy nhớ đến nao lòng, và những ai đang hiện hữu tại mảnh đất kinh kỳ càng thêm yêu và trân trọng nơi mình đang sống. Những mùa đông yêu dấu dường như được viết riêng cho Tấn Minh. Thế nên đã từng có khá nhiều ca sĩ cover lại bài hát này, những đúng là chỉ khi Tấn Minh cất lên tiếng lòng, bài hát mới thực sự là bông hoa bung nở “rực rỡ” nhất như những gì nó vốn có.

{keywords}

Không chỉ với âm nhạc Đỗ Bảo, Tấn Minh chinh phục nhạc Phú Quang xuất sắc đến mức nhạc sĩ Hồng Kiên – giám đốc âm nhạc của chương trình, người trực tiếp phối khí các bài hát của Phú Quang trong chương trình – phải thốt lên “anh ấy là nam ca sĩ hát nhạc Phú Quang hay nhất thời điểm hiện tại!”.

Quả đúng vậy, với Hà Nội ngày trở về và đặc biệt là ca khúc Mẹ, Tấn Minh đã thực sự khiến nhiều khán giả “nổi da gà” với độ cảm xúc mãnh liệt mà anh đã mang tới cho người nghe. Với trình độ kỹ thuật thanh nhạc tốt và sự xử lý tinh tế, Tấn Minh đã thêm lần nữa khiến những ca khúc của cố nhạc sĩ Phú Quang thăng hoa, bay lên trên miền cảm xúc dạt dào và mênh mông vô tận của lòng người.

Bên cạnh đó, những ca khúc của các nhạc sĩ Trần Tiến, Dương Thụ, Thanh Tùng cũng được Tấn Minh thể hiện vô cùng cảm xúc. Lời chim đỗ quyên là một bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng mà khá ít ca sĩ từng thể hiện trước đó, ở trong Con đường âm nhạc lần này, Tấn Minh hát như trải lòng.

{keywords}

Như một món quà mừng Xuân, Lời tỏ tình của mùa xuân được Tấn Minh thể hiện cùng các ca sĩ trẻ của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long thực sự đã khiến sân khấu tưng bừng sức trẻ đúng như mùa xuân đang háo hức về từng góc phố, hàng cây. Điều khiến khán giả ngạc nhiên nhất chính là Tình ca (Hoàng Việt) – một trong những bài hát “nhạc đỏ” kinh điển được rất nhiều ca sĩ dòng nhạc thính phòng thể hiện, nhưng lần này Tấn Minh đã hát với phong cách nhạc nhẹ rất mới lạ và đầy hấp dẫn.

Giai điệu Tổ Quốc (Trần Tiến) đầy hào sảng và vẫn rất trữ tình được Tấn Minh thể hiện như một thông điệp ý nghĩa gửi tới khán giả. Đó chính là tình yêu thiêng liêng của mỗi con người Việt Nam đối với Tổ quốc thân yêu của mình, và tình yêu ấy cũng chính là giai điệu của cuộc sống, là giai điệu của Tổ quốc mãi mãi ngân vang trong lòng chúng ta.

Xuyên suốt chương trình, khán giả thêm một lần nữa cảm nhận thấy một Tấn Minh nồng nàn, tinh tế, cảm xúc và lắng đọng – đúng như bản chất của chàng ca sĩ đất thành Nam. Đang ở độ chín muồi của nghề với trải nghiệm suốt hơn hai mươi năm ca hát, Tấn Minh đã dành tặng khá giả của Con đường âm nhạc một đêm nghệ thuật tuyệt vời.

{keywords}

Hơn 20 năm làm nghề với bộ sưu tập CD và liveshow dù không quá đồ sộ nhưng cũng đủ khắc họa một chân dung Tấn Minh trong làng nhạc Việt. Vừa đóng vai trò ca sĩ lại vừa đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Tấn Minh luôn cân bằng được con đường âm nhạc của riêng mình, với vai trò lãnh đạo một đơn vị nghệ thuật. 

Thu Hà

Khánh Linh, Dương Cầm và Nhà hát CMN Thăng Long bội thu giải thưởng

Khánh Linh, Dương Cầm và Nhà hát CMN Thăng Long bội thu giải thưởng

Với 4 HVC, 4 HCB và 1 HCĐ cùng một giải cá nhân xuất sắc, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long đã có một “mùa vàng” bội thu tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc (đợt 1) năm 2021 vừa diễn ra tại Hải Phòng.