"Đây là một trong những hồi kí gai góc và xót xa nhất từ trước đến nay", phóng viên Tạp chí Flavorwire đã nhận xét như vậy về Hồi kí Sự thật trần trụi của Mike Tyson, tác giả Larry Sloman chấp bút.

Là người nắm giữ danh hiệu cao nhất vô địch quyền Anh hạng nặng trẻ tuổi nhất lịch sử, thâu tóm cả 3 đai vô địch WBA, WBC và IBF khi chưa tròn 20 tuổi nhưng nhắc đến Mike Tyson, người ta không chỉ nhớ những thành công trên võ đài của anh mà còn đính kèm cả những scandal về lối sống. 

Tội phạm, ma túy, nghiện rượu, tình dục, bạo lực…. tất cả làm nên một Mike Tyson thật đáng sợ, cả trên sàn đấu lẫn đời thường. Nhưng, tất cả chỉ là bề nổi. Thẳm sâu trong con người khinh khủng ấy, có một phần rất đời, đáng thương và đáng trân trọng. Phần lẩn khuất ấy, chúng ta chỉ tìm thấy khi lần giở từng trang Sự thật trần trụi, quyển hồi kí đã gây sốc ngay khi nó vừa được ấn hành.

{keywords}
Buổi ra mắt sách thu hút được nhiều độc giả

Với cuốn hồi ký này, người đọc ngược về quá khứ để chứng kiến câu chuyện truyền kì về một đứa trẻ nghèo hèn lớn lên trên đường phố giang hồ của khu ổ chuột Brooklyn. Năm 10 tuổi đứa trẻ ấy đã gia nhập băng nhóm để trộm cắp, móc túi, cướp giật và vác súng thanh toán nhau. Năm 13 tuổi đã bị bắt giam tới 38 lần, kinh qua nhiều trường giáo dưỡng cải tạo. Cuộc đời ấy sẽ tiếp diễn như một tên gangster nếu như năm 14 tuổi đứa trẻ ấy không gặp quyền Anh để từ đó bước vào một hành trình phi thường của một con người từ đáy xã hội vươn lên đỉnh cao vinh quang và tiền bạc. Đáng tiếc, cái bản năng hoang dã của một con người luôn mang mặc cảm da đen đã không thể tồn tại được trong một xã hội văn minh và bị mọi người, từ ông bầu Don King, bạn bè lẫn các người tình và thậm chí cả vợ lợi dụng. Thế nên, nó lại rơi vào bi kịch.

{keywords}
Ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh chăm chú đọc sách 

Tựa như tấm gương phản chiếu, cuộc đời Mike Tyson giúp độc giả được dịp so sánh bi kịch của một người đứng ở đáy xã hội và bi kịch của người nắm giữ mọi vinh quang, từ tiền bạc đến danh vọng. Nỗi đau nào không xót xa? Nỗi buồn nào không cứa vào lòng người những vết cắt? Nước mắt của đứa trẻ thiếu ăn ở quá khứ và nước mắt của ông hoàng quyền anh thế giới, lắm tiền, nhiều tật đều mặn. Vị mặn khiến người đọc hiểu hơn về sự khốc liệt của đời sống Mỹ, quốc gia của nữ thần Tự Do. Cũng như, hiểu hơn về một con người luôn vật lộn để tồn tại và khẳng định bản thân như Mike Tyson…

Hơn một năm ròng đầu tư để có thể chuyển ngữ tác phẩm đã khiến mình ấn tượng, công việc của dịch giả Trần Minh không dừng ở chuyện “Việt hóa” quyển hồi kí này mà còn truyền tải cả những rung động của một người đọc, đến đông đảo những người đọc khác. 

Mike Tyson sinh năm 1966 tại Brooklyn, New York, là cựu vận động viên quyền Anh người Mỹ nổi tiếng thế giới. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở độ tuổi mười tám, năm hai mươi tuổi ông trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng trẻ tuổi nhất lịch sử, năm tiếp theo ông thâu tóm cả ba đai vô địch WBA, WBC và IBF. 

Ông được ESPN xếp số một trong danh sách “tay đấm mạnh nhất trong lịch sử quyền Anh hạng nặng”, được tạp chí quyền Anh hàng đầu The Ring xếp thứ 16 trong danh sách 100 tay đấm vĩ đại nhất mọi thời đại, còn Sky Sports đánh giá ông là “võ sĩ quyền anh đáng sợ nhất từng xuất hiện” và mô tả ông “có lẽ là võ sĩ dữ dội nhất từng bước vào thi đấu chuyên nghiệp.”

Với các biệt danh “Mike Thép” và “Thuốc nổ”, Mike Tyson nổi tiếng với phong cách đấm bốc dữ dội và đáng sợ. Trong 19 trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên, ông đều thắng bằng nốc ao, 12 trong số đó thắng nốc ao ngay trong hiệp đầu. Ở nhiều trận, ngay từ phần chào hỏi, khi chỉ mới chạm mắt ông, nhiều đối thủ đã run sợ, mất tinh thần chiến đấu và thua cuộc. Vào thời kì đỉnh cao, ông là nguồn cảm hứng thu hút mọi giới quan tâm đến quyền Anh với các trận đấu được chờ đợi, được cổ vũ và được truyền hình trực tiếp khắp thế giới. 

Tuy nhiên, kèm theo lối thi đấu quá hung bạo lại là một tuổi trẻ thác loạn trong rượu chè, thuốc phiện và tình dục nên Mike Tyson còn có một biệt danh khác là “Kẻ hư hỏng nhất hành tinh”. Trong thời hoàng kim, Tyson sở hữu khối tài sản hơn 300 triệu USD nhưng vì lối tiêu xài hoang phí nên đã nhanh chóng phá sản, thậm chí còn phải vào tù vì cáo buộc hiếp dâm.

Hoài An