Tự truyện "Đức Phúc - I believe I can fly" kể về những góc khuất của một chú 'vịt con' từng xấu xí nhưng có tâm hồn sơn ca.

 
 

Đức Phúc diễn hài cực duyên trong 'Ơn giời' cậu đây rồi

Câu chuyện của Đức Phúc được ví như một câu chuyện cổ tích về chú “vịt con” xấu xí nhưng có tâm hồn sơn ca. Trong câu chuyện ấy, có rất nhiều khó khăn, thử thách mà chú “vịt con” xấu xí kia phải đối diện.

Cổ tích bắt đầu từ ngày 15/10/1996 - là ngày sinh của Đức Phúc (tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phúc). Phúc báo hiệu sự hiện diện của mình bằng tiếng khóc choe chóe nên ngay từ lúc vừa sinh ra, bố mẹ liền đặt ngay biệt danh Chóe. Giống như mọi đứa trẻ, Phúc cũng được lớn lên trong sự bảo bọc, thương yêu của bố mẹ. Nếu có điểm khác thì đó chính là ngoại hình “xấu xúc phạm người nhìn” của Đức Phúc sớm bộc lộ từ nhỏ: người béo béo tròn tròn, mũi tẹt tẹt, to to; mắt nhỏ nhỏ, hàm răng hô, môi dày khiến cứ mở miệng cười là hở lợi. Chính ngoại hình “khác người” này mà suốt những năm tháng ấu thơ, Đức Phúc luôn phải chịu cảnh bị bạn bè trêu chọc lẫn bắt nạt. 

{keywords}
 

Có lúc vì không muốn bố mẹ phải bận lòng nên Phúc đành “một mình chống mafia”. Ở Đức Phúc còn một điểm khác biệt nữa đó là đam mê âm nhạc vô cùng mãnh liệt. Âm nhạc như một người bạn kỳ lạ của Phúc, có lúc đi vắng, có lúc ở ngay bên, thậm chí có lúc “nhập” vào Phúc khiến Phúc làm trò kỳ lạ. Chẳng hạn giữa đêm khuya, khi cả nhà đang lơ mơ ngủ, cái hứng hú hét (do “ma” âm nhạc nhập) ghé thăm Phúc khiến Phúc hú một tiếng cao vút. Và cũng vì âm nhạc mà Phúc được “phong” làm “thánh thi”. Trước khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc đã từng có thâm niên thi rớt tại rất nhiều các cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ. Ngay tại cuộc thi Giọng hát Việt mà sau này Phúc trở thành quán quân, thì trước đó, Phúc cũng đã thi rớt tại mùa 1 và mùa 2. 

{keywords}
 

Với tự truyện “Đức Phúc - I believe I can fly”, một lần nữa bạn đọc sẽ cùng Đức Phúc trải qua hành trình chinh phục ngôi vị quán quân cuộc thi Giọng hát Việt 2015 với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Dù đã 3 năm trôi qua nhưng hành trình đó vẫn còn chân thực, sinh động khi độc giả lật giở từng trang tự truyện. Ở đó có nỗi lo lắng, tủi thân, có sự chênh vênh và cảm xúc vỡ òa khi chạm tay đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Giống như những câu chuyện cổ tích, chú “vịt con” xấu xí nhưng luôn nỗ lực hết mình, luôn sống trọn vẹn cho đam mê sẽ gặp kết thúc có hậu. Nhưng ngôi vị quán quân tại cuộc thi Giọng hát Việt 2015 chưa phải là cái kết cuối cùng trong câu chuyện mang màu sắc cổ tích của Đức Phúc.

Niềm vui khi trở thành quán quân Giọng hát Việt 2015 của Đức Phúc ngắn chẳng bằng tày gang. Bởi ngay sau đó là cơn mưa “gạch đá” liên tục bao phủ lên cuộc đời chàng trai 19 tuổi; lý do đơn giản chỉ vì chàng trai ấy có ngoại hình “xấu xúc phạm người nhìn”! Còn nhớ trong một đêm thi, giám khảo Mỹ Tâm từng nói với Phúc: “Âm nhạc của em làm thức tỉnh những người có ngoại hình như em. Họ đang giấu mình đâu đó và em là người khơi dậy cảm hứng cho họ”.

Đức Phúc cũng từng tin rằng, với một ca sĩ quan trọng nhất là giọng hát, ngoại hình chỉ là yếu tố đi sau tài năng. Nhưng thực tế không phải vậy. Chính lúc này, Phúc mới nhận ra: Phải chăng với công chúng, một giọng hát truyền cảm là chưa đủ để ca sĩ tỏa sáng? Phải chăng, ca sĩ thì nhất định phải hay phần nghe, đẹp phần nhìn, nếu thiếu phần nào cũng sẽ có nguy cơ bị trục xuất khỏi trái tim khán giả? Có ba việc mà Phúc không thể ngừng làm là thở, hát và tin vào đôi cánh niềm tin - đam mê của mình.

Vì vậy, để có thể theo đuổi đam mê của mình, Phúc chấp nhận thay đổi ngoại hình bằng cách đi làm răng, tập thể dục. Tuy nhiên, việc có hàm răng mới, có nụ cười chói lóa nhờ bác sĩ răng; có thân hình thon gọn nhờ tập luyện, ăn uống kỷ luật - dường như vẫn chưa giúp thu ngắn bao nhiêu khoảng cách giữa Phúc và khán giả. Phúc ngày càng ế show, ế đến mức từng có ý định rời Sài Gòn, quay lại Hà Nội học đại học, khi nào được mời hát thì “lên đường”.

Nỗi tự ti về ngoại hình không được ưa nhìn vẫn đeo bám Phúc như hình với bóng. Tất cả những yếu tố trên trở thành động lực để mùa hè năm 2017, khi gần tròn 21 tuổi, Phúc đi đến một trong những quyết định có lẽ là lớn nhất đời mình: đổi mặt. Không thể phủ nhận, nhờ sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ mà Đức Phúc cũng “đổi đời” theo.

Khi hình ảnh mới của Đức Phúc phủ sóng mạng xã hội và nhiều trang báo mạng, Phúc bắt đầu đắt show, lịch làm việc dày đặc khắp ba miền. Nếu trước đây, với ngoại hình kém ưa nhìn, có tháng Phúc ế show đến mức ngồi không suốt 30 ngày; thì bây giờ, với mặt mới, có tháng 30 ngày Phúc chạy show không nghỉ ngày nào.

Từ câu chuyện của mình, đặc biệt là hành trình chinh phục ngôi vị quán quân Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc hy vọng rằng câu chuyện cổ tích của mình sẽ không là duy nhất, và sẽ truyền cảm hứng cho những “vịt con” có tâm hồn sơn ca mạnh dạn bước ra khỏi màn đêm để cất tiếng hát, để gõ bất cứ cánh cửa nào mà rất có thể ẩn sau đó là cơ hội vút bay lên bầu trời âm nhạc mơ ước.

Saigon Books sẽ tổ chức buổi giao lưu và ra mắt tự truyện “Đức Phúc - I believe I can fly” vào lúc 17h ngày 20/3/2018 tại Sân khấu Trung tâm - Hội sách TP.Hồ Chí Minh 2018.

Tình Lê