Cảm giác ấm áp và an tâm khi đóng cùng NSƯT Hoàng Hải 

- Lần đầu Bắc tiến đóng phim với chị có gì đặc biệt? 

Trong sự nghiệp diễn xuất hơn 18 năm qua, tôi chỉ đóng những phim về tình cảm gia đình, xã hội hay phim xưa thôi. Vì vậy, một bộ phim về đề tài trinh thám hình sự, điều tra phá án như Mặt nạ gương rất lôi cuốn, thu hút tôi. Ngay khi nhận dự án và đọc kịch bản tôi đã nghĩ đây sẽ là một nhân vật đặc biệt với mình. Với tôi, khi làm bất kể dự án nào đều có đầu tư và tâm huyết.

Quãng thời gian 5 tháng quay phim ở Hà Nội đã mang về cho tôi rất nhiều điều và tôi thấy sự hy sinh của mình không hề uổng phí. Tôi được học thêm về cách làm việc, văn hoá và thấy được sự tử tế, thân thiện của người Hà Nội. Thời điểm Hà Nội giãn cách, hàng quán đóng cửa, khi không phải tới phim trường các bạn đã nấu đồ ăn rồi mang qua cho tôi. Đó mãi là những trải nghiệm khó quên và đáng nhớ. 

- Với Diễm trong 'Mặt nạ gương', diễn xuất Ngọc Lan đang để lại ấn tượng, chị bất ngờ chứ?

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một bộ phim có ê-kíp hoàn toàn ở phía Bắc nên đã lo lắng liệu bản thân có hòa hợp với văn hóa và cách làm việc của mọi người không? Tôi cảm thấy áp lực khi trong phim chỉ có mỗi mình thoại giọng miền Nam. Tôi thấy đa số khán giả phía Bắc chưa quen với điều này nên tôi sợ sẽ khiến họ khó chịu khi xem một bộ phim như thế. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của nhiều thành viên trong ekip, nhân vật Diễm đã được đón nhận và phản ứng của khán giả vượt qua cả mong đợi của tôi. Tôi rất vui và thấy mình thật sự may mắn. 

{keywords}

- Dù đã quen thuộc với khán giả qua các vai phản diện nhưng nhân vật Diễm là người phụ nữ trung niên đa nhân cách có làm khó Ngọc Lan?

Thú thật, ban đầu đọc kịch bản, tôi chỉ nghĩ đây là vai phản diện bình thường thôi nhưng khi nghiên cứu kỹ kịch bản, khai thác nhiều về nhân vật và ra phim trường, càng diễn tôi lại thấy áp lực tăng dần, cảm nhận rõ hơn đây là nhân vật nhiều thử thách với mình.

Đã có lúc tôi hoang mang và tâm sự với đạo diễn Bùi Quốc Việt: Anh ơi! Em không biết có đang đi đúng đường không nhưng sao cảm giác không có sự nhất quán trong diễn xuất, với người này một kiểu với người kia lại một bộ mặt khác. Đạo diễn nói đó chính là điều anh cần, kịch bản cần và động viên tôi đang đi đúng hướng, không nên hoang mang làm gì cả. 

- Lần đầu đóng phim VFC và kết hợp với nhiều diễn viên nổi bật như NSƯT Hoàng Hải, Lương Thu Trang và Ngọc Quỳnh, chị nhận xét thế nào về những bạn diễn này? 

Đầu tiên với anh Hoàng Hải, đó là bạn diễn khi đóng chung tôi có cảm giác ấm áp lắm. Có lẽ vì giọng nói của anh ấy quá hay và ấm mà tôi là người rất thích nghe giọng Hà Nội. Trước mỗi phân đoạn có sự căng thẳng, anh Hoàng Hải luôn tạo cho bạn diễn của mình sự thoải mái, tôi được chỉ dạy nhiều từ bạn diễn nên cảm giác rất an tâm. 

Còn Lương Thu Trang là diễn viên trẻ có nội lực nên hai chị em hầu như không phải tập nhiều. Là diễn viên sân khấu nên đài từ của Trang rất hay và rõ ràng. Trong phim, tôi không đối đầu với cô ấy nhiều, chỉ xuất hiện trong 2, 3 tập đầu thôi. Nhưng mỗi lần đối diện tôi đều dễ bị hút và dè chừng trước tạo hình thông minh của cô ấy trong phim. Ngoài đời Trang lại là cô gái xinh đẹp và dễ thương. Với anh Ngọc Quỳnh, tôi có cảm giác mình không cần phải suy nghĩ gì hết. 

{keywords}
Ngọc Lan rạng rỡ trong hậu trường phim cùng các diễn viên.

- Phân đoạn nào trong phim chị ấn tượng nhất?

 Trong phim, mỗi cảnh tôi đều tâm đắc nhưng phân đoạn làm tôi ấn tượng nhất lại là những cảnh diễn chung với con gái Mai (Ngọc Huyền). Bé cho tôi một nguồn năng lượng rất mát mẻ và bao nhiêu hận thù bên ngoài tan biến hết. Dù ít cảnh nhưng mỗi lần đóng với bé, tôi thể hiện vào đó rất nhiều tình cảm, hai mẹ con rất vui và thoải mái. Bé xinh quá, tôi cũng ước ao có được cô con gái như vậy.  

Chưa muốn ai xen giữa hai mẹ con
 

- Con trai chị khi xem phim chắc phải ghen tị đấy? 

Đúng thế! Khi xem phim này ở những tập đầu tiên, tâm lý của con trai tôi không phải nhớ mẹ mà là ghen tị. Tôi nghe người nhà kể lại khi con xem đoạn Diễm dắt con gái đi chơi, bạn ấy thốt lên: Trời đất, tự nhiên ra Hà Nội đã có con gái rồi kìa, đi shopping, trà sữa này kia nữa. Sau đó tôi đã giải thích với bạn tất cả chỉ là trên phim, còn mẹ chỉ có một mình Louis thôi.

- Một người xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng như Ngọc Lan hẳn có rất nhiều quý ông vây quanh. Nhưng chị vẫn chưa chịu gắn bó với một ai. Vì chưa tìm được người phù hợp hay là chị khó tính quá? 

Vì bận quá nên tôi chưa có người yêu đó bạn. Khi còn con gái chỉ đam mê công việc với người yêu, gia đình chỉ xếp thứ 3 thôi. Đi làm xong, thời gian còn lại dành hết cho người yêu, hẹn hò rất dễ, sướng và đã lắm. Còn như tôi, ngoài thời gian làm việc thì ba chân bốn cẳng chạy về với con, thời gian dành cho mình còn chẳng có thì thời gian đâu mà hẹn hò yêu đương. Những ngày tôi không phải quay chỉ rảnh buổi trưa, mà có ai chịu hẹn hò buổi trưa đâu, người ta hẹn hò buổi tối mới lãng mạn chứ. 

- 36 tuổi đã qua một lần đò, chị quan điểm tình yêu cần hẹn hò yêu đương và hôn nhân vẫn phải đăng ký kết hôn cùng một đám cưới?

Thật ra mục đích cuối cùng của chúng ta cũng chỉ là tìm kiếm niềm hạnh phúc đích thực. Một người có thể hiểu mình, chia sẻ với nhau bất cứ điều gì và sẵn sàng tha thứ cho nhau tất cả mọi chuyện. Với tôi, đó mới là điều quan trọng, ràng buộc với nhau bằng một tờ giấy kết hôn hợp pháp hay một đám cưới thì không. Còn cảm xúc yêu đương tôi nghĩ ai cũng cần, không phân biệt tuổi tác, là đàn ông hay phụ nữ, còn trẻ hay đã già, có tình yêu thương mới dễ dàng tha thứ cho nhau và sống hạnh phúc, trách nhiệm hơn.  

{keywords}

- Nhan sắc rồi đến một lúc cũng phai tàn, danh vọng hay tiền tài cũng không ở lại mãi, điều hạnh phúc cuối cùng là có bờ vai tin cậy dựa vào, được ở bên người mình yêu thương. Chị đã nghĩ tới việc đi bước nữa và xem đó là mục tiêu của mình? 

Đúng là người phụ nữ dù thành công đến đâu cũng cần có một người đàn ông để nương tựa, để sẻ chia và để khóc những lúc yếu đuối. Tôi quan điểm không bao giờ dựa dẫm vào con hay nuôi con để con nuôi lại mình. Tôi đi làm kiếm tiền để dành nuôi con đến 18 tuổi và khoản tiền riêng sau khi không còn làm việc nữa sẽ dùng để sống, lo cho bản thân mình.

Dĩ nhiên cũng phải nghĩ đến cuộc đời của mình gắn kết với người đàn ông nào đó khi già vì không ai muốn sống đơn độc cả. Ở thời điểm hiện tại tôi có suy nghĩ đến chuyện đó nhưng có lẽ quá bận, không có thời gian hẹn hò mà chẳng có ai muốn hẹn hò một người không có thời gian như mình cả. Hơn nữa, tôi còn mê con quá nên bây giờ chưa muốn ai xen giữa cuộc sống của hai mẹ con. Cuộc đời không ai nói trước được điều gì, ngày mai sẽ ra sao nhưng cho đến hiện tại tôi thấy cuộc sống của mình đang rất nhẹ nhàng, dễ dàng, mọi chuyện đang rất suôn sẻ và thoải mái. 

- Để có được thành công như ngày hôm nay chị đã phải quyết liệt với những lựa chọn. Có lựa chọn nào khiến chị phải nuối tiếc?

Có đấy! Có một quyết định tôi thấy bản thân hối hận vô cùng nhưng thôi nghĩ lại có lẽ đều có nguyên nhân cả mình phải xử lý, sửa sai và đón nhận thôi.

Ngọc Lan trong trích đoạn phim 'Mặt nạ gương' 

Hương Hồ

Kẹt ở Hà Nội nửa năm, NSƯT Hoàng Hải sợ về con quên mặt bố

Kẹt ở Hà Nội nửa năm, NSƯT Hoàng Hải sợ về con quên mặt bố

"Tôi chỉ sợ lúc về các con tôi lại ra hỏi: "Chú tìm ai?". Dịch bệnh sợ quá! Bước ra khỏi nhà đi cái là vèo hết nửa năm. Sợ đi lâu quá con nó quên cả mặt", NSƯT Hoàng Hải.