Ngọc Thuận có mặt tại buổi giới thiệu phim ngắn và MV của ca sĩ Nguyên Vũ với bộ vest đen lịch lãm. Nam diễn viên thú nhận đã lâu không tham dự sự kiện của giới giải trí nên cảm thấy ngại ngùng. "Hai năm qua, tôi thay đổi nhiều điều, nhìn nhận cuộc sống theo hướng giản dị và chân thật hơn. Tôi không còn suy nghĩ mình phải sang chảnh, hào nhoáng nữa", anh cho hay.

''Bán tất cả và đi khỏi Sài Gòn''

- Công việc, cuộc sống của anh thay đổi thế nào sau hiệu ứng tích cực của phim ''Gạo nếp gạo tẻ''?

- Mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt ngay từ khi tôi đang quay Gạo nếp gạo tẻ. Đến khi phim ra mắt, công việc của tôi càng thuận lợi hơn. Hiệu ứng mạnh của phim tạo thêm cho tôi nhiều công việc, mối làm ăn bên ngoài.

Tôi hợp tác, làm gì mọi người cũng biết đó là Ngọc Thuận đóng Gạo nếp gạo tẻ. Hiện, tôi mở trang trại, nuôi vịt đẻ trứng khoảng 3.000 con. Tôi cũng đã mua được đất và xây nhà ở quê. Đó là mơ ước lớn nhất cuộc đời, tôi không ngờ thực hiện được trong thời gian ngắn.

Ngoc Thuan 'Gao nep gao te' bo nghe dien, trang tay o tuoi 30 hinh anh 1

Ngọc Thuận cho biết đã bỏ nghề diễn trong 2 năm.

- Diễn viên Hoàng Anh đã không thể trụ lại được với nghề diễn, còn anh, cuộc sống lại tốt hơn giữa lúc phim truyền hình miền Nam khủng hoảng. Theo anh vì sao?

- 10 năm vào nghề, tôi cảm nhận được cuộc sống của diễn viên rất bấp bênh. Nghề diễn viên có lúc cho thu nhập tốt, có lúc bạc, khó khăn vô cùng. Nếu hoàn toàn dựa vào cát-xê thì diễn viên khó ổn định cuộc sống. Mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng. Tôi hoàn toàn hiểu được quyết định của anh Hoàng Anh khi tạm dừng đóng phim, sang Mỹ tìm cơ hội.

Tôi cũng đã lựa chọn bỏ nghề từ 3 năm trước. Năm 2016, tôi từng rơi hoàn cảnh không biết sống thế nào khi không có phim đóng. Suốt một năm, tôi sống bằng ít tiền tiết kiệm trước đó. Tôi nghĩ nếu cứ sống hôm nay không biết ngày mai thế nào thì cuộc đời mình sẽ trôi về đâu? Quá lo lắng cho tương lai, tôi quyết định dừng lại, tìm kiếm cơ hội khác để đổi đời.

- Rồi anh làm gì tiếp đó?

- Ba năm trước, tôi quyết định bán tất cả tài sản có được ở Sài Gòn để ra miền Trung tìm kiếm cơ hội. Tôi nghĩ mình không thể sống được ở Sài Gòn nữa. Tôi dặn lòng phải tìm một con đường nhằm giải thoát bản thân.

Nhìn lại 10 năm đóng phim, tôi chẳng có gì trong tay ngoài vật giá trị nhất là chiếc xe hơi. Tôi bán xe và tất cả đồ đạc của mình, lấy ít vốn để kinh doanh máy móc. Thử sức ở lĩnh vực mới, không có kinh nghiệm, tôi tiếp tục gặp khó khăn và cuối cùng là mất tất cả.

Phá sản không làm tôi sốc hay chán nản bởi trước khi rời Sài Gòn tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý với mọi chuyện, kể cả thất bại. Tôi xác định nếu đường cùng có thể tôi sẽ xin làm nhân viên bán hàng, quản lý khách sạn với mức lương 5 triệu đồng.

Ngoc Thuan 'Gao nep gao te' bo nghe dien, trang tay o tuoi 30 hinh anh 2

Nam diễn viên kể bị phá sản sau khi liều lĩnh kinh doanh.

- Anh đã đối diện khi trắng tay thế nào?

- Tôi không chán nản mà nghĩ đây là cột mốc, giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Tôi chỉ bị hoang mang vào ngày bán tất cả và khi rời Sài Gòn thôi. Tôi quyết định buổi tối hôm đó và sáng hôm sau đi liền. Tôi nhờ người em bán đồ đạc còn lại, gửi tiền cho mình.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là dù không còn đồng bạc nào, cũng không sao. Vấn đề quan trọng với tôi là làm sao tìm được công việc thật sự, tồn tại được. Trong lúc khủng hoảng nhất, mỗi sáng thức dậy, tôi thường đi ra biển, ngước mặt lên trời hỏi: "Đã hết chưa?". Và rồi ngày khó khăn cũng qua đi.

Trong thời gian căng thẳng đó, tôi may mắn nhận được lời mời từ nhiều đoàn phim. Tôi tự hỏi tiếp tục với công việc đóng phim liệu có giúp mình trang trải được cuộc sống hay lại sống cầm chừng, tồn tại qua ngày? Mọi người xung quanh khuyên tôi nên về Sài Gòn. Tôi nghĩ mình đã vượt qua thời gian cực khổ nhất thì có nỗi khổ nào còn ngại nữa. Tôi lại trở về Sài Gòn và tiếp tục nghề diễn viên.

''Khi đóng phim Gạo nếp gạo tẻ, chỉ có 2 triệu đồng trong tay''

- Anh bắt đầu lại cuộc sống từ con số không ra sao?

- Ngày tôi đáp máy bay về Sài Gòn, trong túi chỉ còn lại 2 triệu đồng. Tôi không có xe đi làm. Mỗi lần đi quay, tôi đều phải thuê xe. Tôi cũng chưa có chỗ ở, phải ở nhờ nhà bạn. Nhà bạn chỉ có một phòng ngủ. Tôi đành ngủ phòng khách nhà bạn suốt một tháng. Khi đóng phim Vợ chồng thằng Đậu, trang phục tôi mua ở chợ, mỗi cái áo vài chục nghìn đồng

Sau Gạo nếp gạo tẻ, tôi đóng thêm Vợ chồng thằng Đậu, Cuộc chiến vô nghĩa, nhận vài show quảng cáo, tôi mua được một mảnh đất ở Vũng Tàu. May mắn là mảnh đất đó lên giá trong thời gian rất ngắn. Tôi bán đi và mua một mảnh lớn hơn. Nhờ việc mua bán đất gặp may, tôi đã xây được nhà, mua được xe hơi. Hai năm qua, mọi việc thuận lợi, tôi làm được nhiều điều, hơn cả 10 năm phấn đấu miệt mài trước đó.

Tôi nhớ khi đóng MV Sợ thấy em khóc cùng anh Nguyên Vũ, lúc đang xây nhà, lòng tôi lâng lâng. Đôi khi tôi không tin vào thực tế và phải tự hỏi chính mình: "Mình đã trở lại với nghệ thuật thật sao? Mình đã làm được rồi sao?".

Ngoc Thuan 'Gao nep gao te' bo nghe dien, trang tay o tuoi 30 hinh anh 3

Sau biến cố, Ngọc Thuận thừa nhận tính cách, lối sống đã thay đổi nhiều.

- Trải qua biến cố, khó khăn, anh đã thay đổi như thế nào so với trước đây?

- Tôi sống bình dân, tiết kiệm tiền bạc hơn. Trước đây, tôi thích ăn uống ở nhà hàng sang trọng, đi du lịch nước ngoài. Tôi kiếm được 10 đồng nhưng sẵn sàng tiêu 8 đồng. Bây giờ tôi có thể ăn ở lề đường, quán ăn bình dân, đến những địa điểm bình thường.

Tôi biết quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Ngày xưa, tôi chỉ gửi tiền cho gia đình, bây giờ, tôi thường xuyên về thăm nhà, hỏi thăm sức khoẻ của người thân. Khi chưa bị biến cố, bản thân tôi nghĩ mọi thứ đơn giản, cứ làm việc và tiêu tiền không suy nghĩ, tính toán.

- Với bản thân, anh rút ra điều gì khi đối diện với cùng cực, chông chênh trong cuộc sống?

- Tôi nghĩ khó khăn là điều không tránh khỏi trong cuộc sống. Ngay bây giờ, tôi vẫn còn khó khăn nhưng là trong các dự định của mình chứ không phải khó khăn vì tay trắng nữa. Tuy vậy, dù khó khăn gì thì cũng phải giữ tâm thế bình tĩnh, giữ sức khoẻ tốt và tinh thần lạc quan. Không có khó khăn nào là mãi mãi. 

(Theo Zing)

'Trai nhảy' Ngọc Thuận ăn mì cả tháng vì cát sê không đủ sống

'Trai nhảy' Ngọc Thuận ăn mì cả tháng vì cát sê không đủ sống

Nhiều tháng không nhận được vai diễn, Ngọc Thuận hết tiền phải ăn mì gói do bạn gái mua cho.