{keywords}
 

Chiều 21/1, dàn diễn viên phim “Bí mật đảo linh xà” có buổi giao lưu với báo giới tại TP.HCM. Tại đây, 3 người đẹp Hạ Anh, Phi Huyền Trang, Lily Luta và 2 ngôi sao võ thuật của TVB - Dịch Dương, Lưu Dũng có dịp trải lòng và hé lộ những câu chuyện hậu trường thú vị đến từ phim có sự kết hợp sản xuất giữa ê-kíp Hồng Kông và Việt Nam.

Trong khi đó, Phi Huyền Trang thẳng thắn khi trả lời câu hỏi liệu xuất thân từ diễn viên trên YouTube khi chuyển sang điện ảnh có gặp nhiều khó khăn, thì cô nàng cho rằng dù YouTube hay màn ảnh rộng đều đòi hỏi diễn viên phải hết mình với vai diễn. Người đẹp thừa nhận, chính từ YouTube mà cô đã nuôi dưỡng, gọt giũa cho mình rất nhiều về khả năng diễn xuất, để có thể phù hợp với nhiều vai diễn hơn và điều đó cũng giúp cô cập nhật khẩu vị của đa tầng lớp khán giả.

Ngoài ra, Phi Huyền Trang cũng lần đầu chia sẻ về ồn ào đời tư khi cô bị tố giật chồng, lộ clip nóng 8 giây gây xôn xao dư luận suốt hơn 1 năm qua.

{keywords}
 

- Tại sao chị lại chọn cách im lặng và “ở ẩn” khi nhiều tin đồn không hay đến với mình?

- Tôi không quá sốc hay sang chấn tâm lý vì đã lường trước được sự việc. Tôi chỉ mất vài ngày để ổn định lại tinh thần, sau đó quay trở lại làm việc bình thường. Tôi tự nhủ bản thân rằng mình không thể dừng lại ở đây mà phải tiếp tục. Nếu dừng lại đồng nghĩa với việc mình đầu hàng. Mọi cố gắng của tôi để có được như ngày hôm nay không thể đổi lấy thất bại sau một đêm. Tôi sẽ trở lại cùng với sự thật đưaợc phơi bày trước ánh sáng.

Suốt thời gian qua tôi chỉ không dùng mạng xã hội. Tôi vẫn xuất hiện tại các sự kiện, đi đóng phim. Suốt 1 năm qua, tôi không ở nhà một ngày nào cả. Tôi cũng chỉ xuất hiện tại những nơi nào thực sự cần thiết và cũng không tiếp xúc với ai nhiều.

Bây giờ nói tôi ổn thì thật ra tôi chỉ tự trấn an bản thân. Đến hiện tại sóng gó vẫn chưa ngừng. Tôi vẫn bị kẻ xấu đe dọa, mặc dù tôi không làm gì sai hay có lỗi với đối tượng ấy. Có thể đối tượng ấy quá khích hay quá hâm mộ tôi. Hoặc có thể họ thách thức để tôi không có được cuộc sống yên ổn.

Tôi không thể lên mạng để giải thích mọi việc hoặc thanh minh bất cứ điều gì cả. Những người thân và thương tôi sẽ cho tôi một niềm tin nhất định, còn những ai chỉ nghe thông tin một chiều và tin đó là sự thật thì tôi có giải thích cũng không thể khiến họ thay đổi suy nghĩ.

Hơn 1 năm không dùng mạng xã hội, tôi thấy cuộc sống vẫn bình thường. Thật ra, không dùng mạng xã hội là điều thiệt thòi rất lớn với nghệ sĩ. Tôi có thể xây dựng hình ảnh của mình trên đó. Song đó là điều tôi tự lựa chọn cho bản thân. Đi sự kiện tôi vẫn xinh đẹp, chụp ảnh khá nhiều nhưng không đăng tải chúng lên mạng xã hội. Mọi người cũng hỏi tôi làm điều đó để làm gì. Tôi chọn đóng lại Facebook để đổi lấy bình yên cho mình.

- Dù chưa rõ thực hư nhưng ít nhiều những thông tin nhạy cảm về chị sẽ khiến những người sau này, nhất là đàn ông sẽ e ngại khi tiếp xúc với chị. Chị có lo sợ?

- Sau khi xảy ra sự việc đến hiện tại, tôi nhận được nhiều sự quan tâm hơn vì mọi người đồng cảm với mình. Họ thấy rằng một cô gái quá mong manh, yếu đuối thì sẽ không bao giờ gây nguy hại cho bất kỳ ai.

{keywords}
 

 Vậy những thông tin đó bao nhiêu phần trăm là sự thật hay hoàn toàn bị kẻ xấu thêu dệt ra?

- Nếu là sự thật thì người tố cáo tôi phải là vợ của người đàn ông đó chứ. Còn người tung ra điều này hoàn toàn không liên quan gì đến câu chuyện. Tôi cũng không thân thiết hay liên quan gì đến cuộc sống của người đó. Cơ quan công an đã điều tra ra rồi, đó không phải là một người phụ nữ, đó là một cái bẫy, cài vô. Mình chỉ cần trả lời một câu thôi thì họ sẽ có cớ vu khống là giật chồng... Đó là một người đàn ông cực kỳ biến thái. Người này nói chuyện, tiếp cận tôi để đạt được mục đích cá nhân. Khi không đạt được mục đích, người này báo trước với tôi nếu không đáp ứng nhu cầu của họ thì họ tung tin. Thời điểm đó tôi đã kêu cứu cơ quan chức năng. Chính công an đã yêu cầu tôi tiếp tục nói chuyện với người đàn ông đó để lấy thông tin điều tra. Và người đàn ông đó bất ngờ đã tung tin đồn khiến mọi người không kịp trở tay.

- Thời điểm đó, gia đình chị phản ứng ra sao?

- Tôi đã nói trước hết với tất cả những người thân thiết nhất nên khi sự việc xảy ra, gia đình không bị sốc hay lo lắng. Nếu một chuyện đùng một cái ập đến thì tôi nghĩ bố và mẹ của mình sẽ rất buồn.

Về tôi, bản thân không mất quá nhiều thời gian để vượt qua chuyện đó. Tôi không phải là người gặp chuyện gì thì sẽ buồn, căng thẳng. Tôi không mất một ngày nào cho những điều ấy. Tôi chỉ lo cho gia đình, bố mẹ. Tôi nghĩ đến cảm giác của mọi người nhiều hơn.

- Chị có nghĩ việc bản thân im lặng và trốn tránh sẽ khiến khán giả nghĩ những thông tin đó là sự thật nên chị mới không dám đối diện?

- Nhiều người hỏi tôi tại sao bị hại mà không kiên quyết tìm sự thật để minh oan. Không phải tôi không làm mà tôi chưa làm. Tôi muốn tìm được người đó. Khi đó sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho mọi chuyện. Hiện người đó đã bỏ trốn. Tính tôi là như vậy, tôi không có nói không mà phải có bằng chứng. Tôi sẽ theo đuổi chuyện này đến cùng. Tôi tự hứa với bản thân như vậy. Khi tôi dùng lại Facebook thì cũng là ngày tôi trả lời sự thật cho mọi người.

Tôi thừa nhận mình là người khá ngang ngược, cá tính. Không có chuyện tôi im lặng rồi một thời gian sau trở lại đăng ảnh này nọ mà không có câu trả lời nào thỏa đáng. Tôi ngã ở đâu tôi sẽ đứng lên ở đó. Mọi người nghĩ dùng những ngôn từ trên mạng xã hội để đánh gục tôi thì hoàn toàn không đúng. Tất cả những gì tôi đã xây dựng nhiều năm, bản thân phải đánh đổi nhiều mồ hôi, nước mắt. Nên tôi không thể để một câu chuyện nhảm nhí trên mạng lấy đi tất cả của mình một cách dễ dàng được.

(Theo Dân Việt)

'Thánh nữ Mì Gõ' Phi Huyền Trang sau khi bị tung tin lộ clip nóng giờ ra sao?

'Thánh nữ Mì Gõ' Phi Huyền Trang sau khi bị tung tin lộ clip nóng giờ ra sao?

Thánh nữ mì gõ cho biết sức khỏe của cô vẫn bình thường, sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.