Tháng trước, cô gái Jae West đã đứng giữa London trong khi trên người chỉ có bộ đồ lót, bịt mắt và vẫy tay gọi người qua đường vẽ những trái tim lên cơ thể cô để cho thấy họ ủng hộ việc tự tin vào cơ thể của mình.

{keywords}

Ngày 29/8, bà mẹ Amy Pence-Brown đã lặp lại hành động này ở giữa một khu chợ thuộc thành phố Boise, Idaho, nước Mỹ. Mục đích của chị Amy là muốn gửi tới các con của mình một thông điệp: cơ thể nào cũng đáng trân trọng.

Tấm biển đặt dưới chân chị viết: “Tôi đứng đây vì những người đang mất tự tin vào cơ thể mình giống như tôi, bởi vì cơ thể ai cũng đều đáng quý. Để ủng hộ việc chấp nhận bản thân, hãy vẽ một trái tim lên cơ thể tôi”.

Chia sẻ với tờ USA Today, bà mẹ 40 tuổi hài hước: “Tôi thực sự lo lắng khi lúc đầu không có ai vẽ trái tim lên cơ thể mình… Tôi không chỉ có da để khoe mà còn có hơi nhiều một chút”.

Tuy nhiên, sau đó, chị Amy không chỉ nhận được những trái tim mà còn nhận được nhiều cái ôm ấm áp từ người qua đường.

  • Nguyễn Thảo (Theo Elite)