Ông Nguyễn Thế Nhân, Hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng (TP Đông Hà) xác nhận, khoảng 13h chiều nay (16/10), hàng chục giáo viên và học sinh của trường đã ra khỏi khu vực nước cao để về nhà.

{keywords}
Lực lượng cảnh sát, cứu hộ đã kịp thời giải cứu 30 học sinh và 12 giáo viên ra khỏi khu vực nước sâu.

Theo đó, do mưa lớn những ngày qua khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt. Mực nước dâng quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay.

Thấy nước không ngừng dâng lên, vào lúc 10h sáng nay, ban giám hiệu trường này đã cho học sinh nghỉ học tiết cuối để về nhà sớm.

Tuy nhiên, đến khoảng 11h, trong khuôn viên trường vẫn còn hơn 30 học sinh và 12 giáo viên vẫn chưa về.

Trong khi đó, đường Trường Chinh ngay trước cổng trường đã chìm trong nước, cao trên hông.

{keywords}
Có nơi nước cao hơn 1m2, nguy cơ gây nguy hiểm cho các em học sinh. Cảnh sát phải cõng các em vượt qua.

Thấy tình thế khẩn cấp, ông Nhân đã điện thoại báo cho lực lượng chức năng nhờ giải cứu.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Trị) đã điều xe, thuyền hơi và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, giải cứu hàng chục giáo viên và học sinh ra ngoài.

Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Đông Hà cũng có mặt để điều tiết giao thông tại khu vực này.

Khoảng gần 2 tiếng sau thì công tác giải cứu mới hoàn thành.

Hương Lài

Trường học ở Quảng Trị bị hàng chục khối đất đá vùi lấp

Trường học ở Quảng Trị bị hàng chục khối đất đá vùi lấp

Sau trận lũ lịch sử ở Quảng Trị, điểm trường bán trú Húc (huyện Hướng Hóa) bị vùi sâu trong đất đá. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc không có học sinh ở lại.