- Anh Hoàng Hà đưa lên Facebook bức ảnh chụp một trang sách với câu hỏi “Đố mọi người biết con của bố gọi là gì?”.


Anh Hà kể câu chuyện mới diễn ra buổi tối hôm trước.

“Hai cô con gái đang ngồi chơi với nhau bỗng cãi nhau chí chóe. Cô nhỏ 4 tuổi gào lên: “Con của bố gọi là em”. Cô chị 6 tuổi không kém cạnh cũng to giọng đáp trả: “Con của bố là chị”.

Chạy ra xem có chuyện gì ầm ĩ, hóa ra cô chị đang đọc sách và chơi giải đố với cô em.

{keywords}

{keywords}

Trang sách có câu hỏi "lạ"

Trong sách có những câu hỏi kiểu như thế này: Anh của mẹ gọi là gì? Mẹ của bố gọi là gì? Vợ của chú gọi là gì? Bố của bố gọi là gì?...

Hai đứa vừa dò dẫm đọc vừa bày nhau trả lời. Đến câu “Con của bố gọi là gì?” thì xảy ra… xung đột. Mình ra can thiệp, nhưng cũng không thể trả lời cho “chính xác, khoa học” câu hỏi này.

Xem quyển sách, thì là quyển “Trò chơi rèn luyện khả năng nhận thức” của NXB Phụ nữ. Đã giật mình nghĩ hay khả năng nhận thức của mình có vấn đề mà không trả lời nổi câu hỏi trẻ con này…”

{keywords}
Mô tả

Con của bố gọi là gì nhỉ? Mình "ngu", hay sách ngớ ngẩn?.

Anh Hà nêu quan điểm: "Mình thấy rằng sách dành cho trẻ con bây giờ rất nhiều, in màu mè đẹp mắt, nhưng các nhà xuất bản cũng cần biên tập kỹ lưỡng. Đừng bắt trẻ con phải mất thời gian cho những câu hỏi vớ vẩn như vậy”.

Phương Chi