Lucie là một cô bé đến từ Renfrewshire. Theo lời miêu tả của mẹ em - cô Jill, trước khi rời từ nhà để đến trường, Lucie trông rất gọn gàng và sạch sẽ.

Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên xộc xệch và đảo lộn sau một ngày cô bé học tập tại trường.

“Đây là ngày đầu tiên con bé đi học ở ngôi trường mới. Có vẻ như Lucie rất thích những trải nghiệm mới này và con bé thực sự yêu ngôi trường ấy”, mẹ Lucie chia sẻ.

{keywords}

Bức ảnh được cô Jill đăng tải lên mạng và nhận được hơn 10.000 lượt yêu thích.

Khi nhìn thấy “tình trạng” của con gái mình, người mẹ đã hỏi chuyện về những điều xảy ra trong ngày.

“Cũng không có gì cả ạ”, Lucie trả lời

Nhưng mẹ Lucie cho rằng, giáo viên ở đây thực sự giỏi. Họ dạy học trò theo phương pháp học tập tích cực và luôn đồng hành cùng học sinh.

“Con bé đã có một ngày học thực sự vui vẻ”, mẹ Lucie nói thêm.

Sau khi chụp, cô Jill đã gửi bức ảnh này cho chồng để bố của Lucie nắm được tình hình của con gái trong ngày đầu tiên tới trường.

“Thực sự nhìn con bé rất hài hước”, bố của Lucie thốt lên.

Sau khi bức ảnh của Lucie được đăng tải, rất nhiều phụ huynh khác đã chia sẻ sự khác biệt trước và sau khi con cái họ đến trường.

{keywords}

Hình ảnh của cô bé Harper, 4 tuổi, trông có vẻ đỡ "xộc xệch" hơn vào cuối ngày đầu tiên đến trường.

Cô bé Harper, 4 tuổi tỏ ra vô cùng thích thú trong ngày đầu tiên tới ngôi trường gần nhà ở Broxburn.

Giống như Lucie, Harper cũng trở về nhà trong tình trạng không gọn gàng, sạch sẽ như buổi sáng tới trường.

“Khi tôi nói với con bé rằng: “Con đã đi ngược giày kìa”, con bé nói với tôi: “Nhưng con đã có một ngày rất tuyệt vời mẹ ạ!”, mẹ Harper kể lại.

Trường Giang (Theo BBC)

Em bé Hà Nội viết thư đề nghị 40 trường học không thả bóng bay ngày khai giảng

Em bé Hà Nội viết thư đề nghị 40 trường học không thả bóng bay ngày khai giảng

 "Khi thả bóng bay lên thì các chú chim hay động vật khác nuốt vào, nó có thể bị chặn đường ruột và dẫn đến chết đói. Còn khi bóng bay rơi xuống đất hoặc biển, những chú rùa biển sẽ bị nhầm với sứa", cô bé lớp 5 viết.