- Để đến được điểm trường mình dạy học, các cô giáo Trường Mầm non Huổi Mí (xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) đã phải trầy trật, lăn lộn cùng với chiếc xe máy của mình trên những cung đường hẹp, vô cùng khúc khuỷu, gập ghềnh.

Mới đây, hình ảnh cô Lò Thị Hòa, giáo viên Trường Mầm non Huổi Mí (xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) trong bộ quần áo dính đầy bùn đất vì đường đến trường vô cùng khó khăn đã khiến nhiều người vô cùng cảm phục.

Đến trường trong bộ dạng lấm lem từ đầu đến chân cũng là điều dễ hiểu khi mà các cô giáo nơi đây phải vượt qua những chặng đường hẹp, thậm chí ngã trầy trật trên đường. Đoạn thì lầy lội bùn đất, đoạn thì gập ghềnh đá.

Đường xấu nên các giáo viên dường như quá quen với chuyện vừa đi vừa ngã và người không khi nào lành lặn, đầy vết xước. Những chiếc xe máy cũng sửa suốt.

Và để hạn chế những vết thương, không còn cách nào khác, những cô giáo nơi đây phải tự rèn luyện tay lái, thêm kinh nghiệm vượt địa hình.

Dưới đây là clip lại cảnh cô Lò Thị Hòa cùng các đồng nghiệp của mình điều khiển xe máy đến trường:

Thanh Hùng