Cô con gái hỏi bố, có bao giờ ông khóc vì cô không, vì chưa bao giờ cô nhìn thấy ông khóc cả.

Ông trả lời, “Đã có một lần”.

Ông kể năm cô 3 tuổi, ông để một cây bút, một tờ tiền và một đồ chơi trước mặt cô. Ông muốn xem cô chọn món nào…, điều ấy sẽ thể hiện cô coi trọng điều gì nhất khi cô lớn. Cây bút thể hiện trí tuệ, tờ tiền thể hiện sự giàu có và đồ chơi thể hiện sự vui vẻ.

{keywords}
Ảnh minh họa từ Internet

Ông làm thế chỉ vì tò mò, ông nghĩ sẽ thú vị khi biết cô chọn món nào.

Lúc đầu cô chỉ ngồi và nhìn chằm chằm vào các món đồ. Ông ngồi trước mặt cô, kiên nhẫn chờ. Khi cô bò về phía các món đồ, ông nín thở nhưng cô gạt hết các món đồ sang bên cạnh và bò thẳng vào lòng ông.

Ông đã không nhận ra rằng ông chính là một trong các lựa chọn – LỰA CHỌN THỨ TƯ.

Và đó là lần đầu tiên và duy nhất cô làm ông khóc…

Nguồn Internet