Cách đây vài tháng, cậu bé Ciro Ortiz, 11 tuổi đã đặt một bàn “tư vấn tình cảm” ở ga tàu điện ngầm New York. 

{keywords}
Dịch vụ tư vấn tình cảm giá 2 đô của cậu bé Ciro, 11 tuổi

Ở đây, Ciro cung cấp dịch vụ đưa lời khuyên cho khách hàng về mọi vấn đề và trả lời bất cứ câu hỏi nào với giá 2 đô la – một mức giá rẻ hơn nhiều so với đến bác sĩ tâm lý.

“Tôi không kiếm được nhiều tiền” – bố của Ciro, anh Adam nói. “Một đêm, thằng bé nảy ra ý tưởng này để tự kiếm tiền. Tôi ủng hộ ý tưởng này và ngày hôm sau, chúng tôi tới Williamsburg và đặt một bàn tư vấn ở đây”.

{keywords}

{keywords}
Ciro tư vấn cho một cảnh sát

“Mọi người thường hỏi về chuyện tình cảm, về việc họ không biết phải làm gì với những tình huống trong cuộc sống, hay… về Donald Trump” – Ciro chia sẻ.

“Cháu chỉ bảo họ hãy nhìn vấn đề của mình một cách đơn giản”.

Hiện tại Ciro đã đưa lời khuyên cho khoảng hơn 100 người và chưa có ý định dừng dịch vụ của mình.

“Hãy cố gắng chấp nhận sự thay đổi. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Và chúng ta sẽ phải thay đổi” – Ciro đưa lời khuyên cho tất cả mọi người.

  • Nguyễn Thảo (Theo Metro)