Một trợ lý y tế đang làm viêc trên một con phố ở London đã vô cùng bất ngờ trước hành động của cựu thủ MU David Beckham.

{keywords}

Catherine Maynard cho biết, khi cô đang cùng bệnh nhân của mình đợi xe cứu thương tới thì Beckham đi qua. 10 phút sau anh quay trở lại với 2 cốc đồ uống nóng trên tay.

“Tôi đang cùng bệnh nhân của mình đợi xe cứu thương đưa ông tới bệnh viện. Dù tôi đã giữ ấm cho ông, nhưng ngoài trời vẫn rất lạnh” – cô chia sẻ với tờ Evening Standard.

“Khi tôi ngước lên nhìn thì thấy ai đó như David Beckham đang đi qua chúng tôi. Anh ấy nói “xin chào”, rồi vào xe”.

“Tôi nói với ông cụ rằng ‘Tôi nghĩ đó là David Beckham’. 10 phút sau thì anh ấy quay trở lại với một cốc cà phê cho tôi và một cốc trà cho ông cụ”.

Dịch vụ cứu thương London đã đăng bức ảnh chụp cựu ngôi sao của MU và chị Maynard lên trang Twitter. Bức hình cho thấy ông bố 4 con đội một chiếc mũ len tối màu, áo tối màu, quần chạy bộ màu xám và đôi giày sáng màu.

Đây không phải là lần đầu tiên cựu đội trưởng đội tuyển Anh dừng lại giúp đỡ một người lạ mà anh gặp trên đường.

Năm 2011, một người lái mô tô cho biết khi anh bị ngã ở một đoạn cua thuộc Hertfordshire, Beckham đã xuống giúp đỡ anh.

  • Nguyễn Thảo (Theo Asiaone)