- Bức ảnh đẹp này được chia sẻ bởi một tân cử nhân ĐH Ngân hàng TP.HCM.

{keywords}
Bức ảnh Hạnh chia sẻ trên Facebook

Em là Nguyễn Thị Hạnh, vừa tốt nghiệp khoa Ngân hàng của trường. Bức ảnh Hạnh chụp cùng bố được chia sẻ với chú thích ngắn gọn đầy ý nghĩa: “Tấm gương của cuộc đời con”.

Hình ảnh cô tân cử nhân mặc áo choàng tốt nghiệp ôm bố tình cảm khiến nhiều người xúc động. Một người bạn của Hạnh chia sẻ: “Nhìn hình cũng thấy hạnh phúc lây”.

{keywords}
Hạnh chụp cùng bố trong khuôn viên trường

Được biết, Hạnh quê Lâm Đồng. Em cho biết dù đã lên Sài Gòn học 4 năm nay nhưng bố chưa lần nào có dịp ghé thăm em trừ những lần xuống khám bệnh.

Hạnh chia sẻ, bố em là một cựu chiến binh. Hiện tại, gia đình em trồng cà phê ở Lâm Đồng.

{keywords}
Bố em là một cựu chiến binh, năm nay 50 tuổi

Ban đầu, vì sợ bố mệt khi phải bắt xe xuống Sài Gòn rồi lại về ngay nhưng sau em nghĩ ngày xưa bố không được học hành nhiều, lại chưa được dự lễ tốt nghiệp đại học bao giờ nên Hạnh đã “nài nỉ” bố xuống Sài Gòn “để được trải qua cảm giác ngồi trong hội trường dự lễ tốt nghiệp đại học, nhìn thấy những chiếc áo cử nhân”.

“Em đã đi sớm để chọn cho bố một chỗ ngồi thật đẹp để có thể theo dõi toàn bộ buổi lễ. Việc bố tới dự lễ em thực sự thấy vui và toại nguyện” – Hạnh nói.

“Bố em chỉ là nông dân, nhưng với em, bố là một ông bố tuyệt vời” – cô cử nhân ngành Ngân hàng chia sẻ.

  • Nguyễn Thảo