- Sau môn thi đầu tiên, các sĩ tử đầu trần rời phòng thi trong thời tiết nắng nóng khiến khuôn mặt các thí sinh đều đỏ bừng, mệt mỏi.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sau 3 giờ làm bài thi môn Toán, thí sinh lần lượt ra khỏi phòng thi lúc 11h - 11h30 dưới cái nắng gay gắt ở Thủ đô. Ảnh: Lê Anh Dũng

{keywords}

Thí sinh đầu trần ùn ùn rời phòng thi môn đầu tiên. Ảnh chụp tại Thanh Hóa. Ảnh Lê Anh

{keywords}

10h sáng 1/7, nhiệt độ ở Đà Nẵng lên đến 39 độ C, trời lặng gió khiến không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Thế nhưng tại các điểm diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia, hàng nghìn phụ huynh vẫn bất chấp cái nắng như đổ lửa, chờ đợi các sĩ tử rời phòng thi. Ảnh: Lê Minh

{keywords}
Ảnh: Vũ Trung

{keywords}
Thí sinh thi tại Hải Phòng. Ảnh: Q.Minh

{keywords}

{keywords}

Thí sinh ở TP.HCM sau giờ thi môn Toán. Ảnh: Lê Huyền

{keywords}
Thí sinh rời phòng thi ở Thanh Hóa. Ảnh: Lê Anh

{keywords}

Người mẹ nhanh nhảu lấy áo che đầu cho con tại điểm thi Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa). Ảnh: Lê Anh

{keywords}
Nắng nóng khiến thí sinh cảm thấy ngột ngạt. Ảnh: Lê Anh

{keywords}
Ở Hải Phòng, nắng nóng gay gắt vào giữa trưa. Ảnh: Q.Minh

  • Nhóm phóng viên
  • Clip: Nhị Tiến - Sơn Trà