Tôi cũng có con trai đang học trung học phổ thông. Việc đi xe máy và dùng điện thoại di động đang là vấn đề gây nhiều sóng gió trong gia đình tôi.



Họ tên: Nguyễn Thị Hương
Gửi lúc:26/02/2011 12:26
Tiêu đề: Sóng gió gia đình tôi

Tôi cũng có con trai đang học trung học phổ thông. Việc đi xe máy và dùng điện thoại di động đang là vấn đề gây nhiều sóng gió trong gia đình tôi.

Cháu đòi đi xe máy và dùng điện thoại di động để học tốt hơn.

Tôi theo dõi chặt chẽ thì thấy xe và điện thoại dùng cho mục đích học tập chỉ được 1/10, còn lại là để chơi điện tử, chát chít, hẹn hò... (Đó là may mắn tôi còn chưa thấy cháu dùng ghi hình xấu).

Khi tôi cấm tuyệt đối, thì cháu rất căng thẳng, bởi đơn giản là hầu hết các bạn của cháu đều có xe và điện thoại.

Tôi hoàn toàn đồng ý với việc cấm tuyệt đối các cháu dùng xe và điện thoại khi đến trường.

Việc đi xe ở tuổi các cháu dễ gây tai nạn thì ai cũng nhìn thấy.

Còn việc sử dụng điện thoại có thể gây khó khăn cho một số phụ huynh trong việc liên lạc với con, tôi đề nghị nhà trường nên mắc điện thoại công cộng, việc này ở một số nước cũng làm.

Kinh phí mắc điện thoại công cộng có thể từ nhiều nguồn, tôi chắc rằng rất nhiều phụ huynh sẵn sàng đóng góp để mắc.

Từ tháng 3, Hà Nội sẽ thí điểm cấm học sinh cấp 3 đi xe máy đến trường và phạt nặng việc dùng điện thoại sai mục đích.

Hiện tượng học sinh đi học bằng xe máy, trong số đó không ít người vi phạm luật giao thông và hiện tượng sử dụng điện thoại di động của học sinh đang làm đau đầu các nhà quản lý.

Nên ứng xử với hiện tượng này như thế nào? Mọi ý kiến xin gửi về: bangiaoduc@vietnamnet.vn hoặc theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn.