- Học trò áo quẩn chỉnh tề, những bài hát về người thầy được ngân vang, những đóa hoa tươi thắm, những cô cậu tíu tít bên thầy cô và nụ cười rộn rã,... Tất cả đều dành cho một ngày đặc biệt: ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hình ảnh cô trò Trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam sáng 20/11.

 

Phút chào cờ trang nghiêm. Đây là năm học đặc biệt với Trường THCS Thăng Long khi Hiệu trưởng Nguyễn Văn Vũ được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Trường được nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.


Các nam sinh trong đội nghi thức với phong cách chuyên nghiệp. Liên đội Thiếu niên tiền phong HCM của trường đạt tiên tiến xuất sắc và được tặng Bằng khen của TW Đoàn, được Thành đoàn tặng Lá cờ đầu của thành phố.

 

 

Các nữ sinh lớp 9 thướt tha trong tà áo dài hát về những người thầy đáng kính.

 

 

  Một tiết mục văn nghệ của học trò lớp 6 tặng thầy cô.

 

Món quà nhỏ xinh và những đóa hoa tươi thắm đã được học trò chuẩn bị chu đáo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban đại diện cha mẹ học sinh chúc mừng lãnh đạo nhà trường.
Nhận bằng khen của Chính phủ

 

Những cựu học sinh của trường cũng áo quần tinh tươm về thật sớm để chúc mừng thầy cô.

 

 

 Cô giáo đón nhận tình cảm chân thành của các học trò.

 

 

 

 

 

Cô trò bùi ngùi ôn lại chuyện xưa.

 

 
Chỉ 1 tin nhắn là đủ, sao phải bắt giáo viên đi 50 km để họp vô bổ?

Chỉ 1 tin nhắn là đủ, sao phải bắt giáo viên đi 50 km để họp vô bổ?

Dù đã từ lâu ngành giáo dục có những chỉ đạo để giảm, nhưng cuối cùng hàng năm giáo viên vẫn bội thực sổ sách. Nhiều cuộc họp vô bổ, không cần thiết vẫn được tổ chức làm ảnh hưởng tới thời gian của các thầy cô.

"Chưa bao giờ tôi thấy áp lực của nghề giáo lớn đến thế"

"Chưa bao giờ tôi thấy áp lực của nghề giáo lớn đến thế"

“Sáng nay, một đồng nghiệp của tôi đã lên máy bay theo chồng đi xuất khẩu lao động. Cô ấy là giáo viên môn Lịch sử, có thâm niên trong nghề 8 năm, từng đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận”.

  • Văn Chung