Giống như những ngôi nhà nổi trên biển ở làng chài Cửa Vạn, 3 phòng học thuộc điểm trường Cửa Vạn (Trường Tiểu học và THCS Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cũng nằm lênh đênh trên mặt biển sát chân núi Ngọc thuộc Vịnh Hạ Long – một trong 7 kỳ quan thế giới mới.

Là 1 trong 4 điểm trường thuộc Trường TH & THCS Hùng Thắng nằm trong lòng Vịnh Hạ Long, điểm trường Cửa Vạn được chính thức thành lập năm 2000.

Hiện nay, 68 học sinh của 5 lớp tiểu học tại điểm trường đều là con em người dân làng chài Cửa Vạn. Cách đất liền chừng 20 km, mọi hoạt động của người dân ở làng chài này gắn liền với biển. Học sinh đi học hoàn toàn bằng những chiếc thuyền nan mỏng manh và hầu hết tự chèo thuyền đến lớp học.

3 phòng học thuộc điểm trường Cửa Vạn nằm sát chân núi Ngọc (Vịnh Hạ Long) nổi được nhờ những chiếc phuy rỗng là nơi học tập của 5 lớp học bậc tiểu học.
Những học trò đều là người làng chài Cửa Vạn đến lớp bằng những chiếc thuyền nan mỏng manh.
Hầu hết các em tự chèo thuyền đến lớp, cô trò nhỏ này mới 7 tuổi hàng ngày đi học bằng chiếc thuyền nan của gia đình.
Những em gần nhà nhau thì đi chung thuyền, cậu bé cho biết sợi dây được buộc vào lan can lớp học để tránh thuyền trôi lung tung.
Nhiều học sinh tại điểm trường đều có chiếc cặp được thiết kế như một chiếc phao phòng khi ngã xuống biến.
Với chiếc túi nilon đựng sách vở này, nếu sểnh chân ngã xuống biển xác xuất sống của bé gái này sẽ rất thấp so với những bạn mang cặp phao.
Để leo từ thuyền lên lớp bé gái mới 6 tuổi này luôn là việc mạo hiểm.
Đối với những học sinh lớn hơn việc chèo thuyền lại là một thú chơi.
Trên mỗi chiếc thuyền nan luôn phải có ca để múc nước ngấm vào lòng thuyền nếu không muốn bị đắm.
Nhiều khi muốn lên được phòng học các em phải di chuyển qua các con thuyền bập bềnh rất mạo hiểm.
Chuyện cặp rơi xuống nước ướt hết sách vở xảy ra thường xuyên ở điểm trường nổi trên mặt biển này.
 Điểm trường Cửa Vạn có 3 phòng học giành cho 5 lớp học luân phiên sáng, chiều.
Sân chơi duy nhất của các em là ban công rộng chỉ chừng 2m.
Một giờ học của học sinh lớp 1.
Tọa lạc trong lòng kỳ quan thế giới, những học sinh ở Cửa Vạn hàng ngày được chiêm ngưỡng cảnh đẹp kỳ thú mà nhiều du khách phải đi cả nửa vòng trái đất để được tận mắt vẻ đẹp thiên nhiên được cả thế giới tôn vinh.

Lê Anh Dũng