Một chủ trương, một việc làm nhân ái

Mới đây, tại Trại giam Ngọc Lý (Tân Yên, Bắc Giang) Đoàn công tác của Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã trao tặng sách cho các cán bộ chiến sĩ và phạm nhân đang thi hành án tại trại giam.

{keywords}
Các phạm nhân ở trại giam Ngọc Lý đọc sách.

TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết, các đầu sách được lựa chọn mang tính giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật, tu dưỡng đạo đức, kỹ năng sống; giúp phạm nhân tự xây dựng lối sống, rút ra các bài học kinh nghiệm, tạo nghị lực, ý thức cải tà quy chính trong thời gian chấp hành án và hình thành niềm tin vào cuộc sống, vào một ngày mai trở về với gia đình và xã hội...

Trung tá Nguyễn Văn Lai, Phó Giám thị trại giam đã thông tin về kết quả đạt được trong việc xây dựng và phát huy hiệu quả của các thư viện, tủ sách dành cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân của trại giam Ngọc Lý: Thông qua phát triển văn hóa đọc trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, các phạm nhân và đối tượng giáo dục đã được cảm hoá, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, xã hội. Họ ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật, tu dưỡng đạo đức, kỹ năng sống, tự xây dựng lối sống, rút ra các bài học kinh nghiệm, tạo nghị lực trong thời gian chấp hành án và hình thành niềm tin vào cuộc sống, vào một ngày mai trở về với gia đình và xã hội.

Có mặt tại buổi tặng sách, Đại đức Dhammananda Thero Thích Phước Ngọc (Phạm Văn Cung), Đặc phái viên quốc tế tại Ủy ban Tuyên dương khen thưởng Phật giáo Chính phủ Sri Lanka, kiêm Chủ tịch Quỹ Phát triển trẻ em Isuru Sevana chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá rất cao sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là sáng kiến của hai Bộ, Bộ VHTTDL và Bộ Công an, thông qua chương trình phối công tác đã tổ chức các hoạt động, tạo cơ hội và điều kiện nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân, đặc biệt là việc thực hiện cảm hóa bằng những hoạt động giáo dục, giúp cho phạm nhân thay đổi nhận thức bằng học tập qua sách báo. 

{keywords}
Phạm nhân nữ tại trại giam Ngọc Lý đọc sách tại thư viện mới.

Đây là một chủ trương và việc làm rất nhân ái, đáng trân trọng. Chúng tôi vô cùng cảm kích về những gì mà những người làm công tác văn hóa, thư viện tỉnh Bắc Giang cùng các giám thị, cán bộ quản giáo trại giam Ngọc Lý đã dành cho phạm nhân. 

Theo Đại đức, đến thăm tặng quà động viên các phạm nhân là một trong các hoạt động thiện nguyện rất được coi trọng, bởi đó chính là cách vun trồng mầm thiện ngay ở nơi chúng sanh lầm lỗi. Thực tế đã chứng minh: Cảm hóa và làm thay đổi nhận thức là cách giáo dục tốt nhất. Nó sẽ thức tỉnh mầm Phật tính vốn có và tiềm ẩn trong mỗi con người. 

Ngọc Lý là một trong số các trại giam triển khai tủ sách đầu tiên cho phạm nhân

TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện đã chia sẻ: "Ngọc Lý là một trong số các trại giam triển khai tủ sách đầu tiên, có số lượng sách lớn và số lượt phạm nhân đọc sách cao nhất trong cả nước.

"Mong rằng các đồng chí giám thị và cán bộ, chiến sĩ ở đây sẽ tiếp tục phát huy, tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân đọc sách tại thư viện và tại buồng giam", bà Thúy Nga nói.

{keywords}
Thư viện dành cho các phạm nhân tại Trại giam số 3, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An)

Bởi lẽ, bằng con đường vận động sự chung tay của cộng đồng, cần tiếp tục phát triển thêm nhiều tủ sách hướng thiện, đồng thời tổ chức các hoạt động cho phạm nhân có thể đọc và chia sẻ về những cuốn sách hay, cuốn sách làm thay đổi cuộc đời, giúp cho họ có thể biến quá trình cải tạo thành quá trình tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Mỗi cuốn sách sẽ là một cánh cửa, một chiếc chìa khóa giúp cho người đọc có thể tìm thấy con đường về nẻo thiện, tích cực hoàn thiện bản thân, tu dưỡng để sớm trở về với gia đình và cộng đồng.

Mong rằng các cuốn sách mang những hạt giống tâm hồn, những kỹ năng sống, nhất là những cuốn sách nói về đạo làm Người, về Phật pháp và lòng từ bi sẽ được phổ biến và nhiều phạm nhân đón đọc, từ đó sẽ giúp cho con đường cải tạo, hoàn lương của các phạm nhân được rút ngắn lại. Dù có phạm sai lầm hay tội lỗi nào thì giác ngộ không bao giờ là muộn. Đọc những cuốn sách mang tri thức và lòng yêu thương cùng với sự chiêm nghiệm qua những vấp ngã của chính mình, sẽ là con đường ngắn nhất để giác ngộ. Mỗi cuốn sách chúng tôi mang tới đây đều mang theo những thông điệp của yêu thương, ánh sáng giác ngộ và lòng bi trí dũng thân gửi tới các phạm nhân”.

Hồng Hường