Những chú voi đồ sộ ở công viên quốc gia Singita Kruger của Nam Phi đã tạo ra cảnh tượng gây hiếu kỳ khi bắt đầu đi đứng loạng choạng và có dấu hiệu như người say xỉn rượu.


{keywords}

Ross Couper, một hướng dẫn viên du lịch tại công viên Singita Kruger kể, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những con voi trẻ có vẻ chuếnh choáng và ngã đè lên anh em của mình.

{keywords}

Những động vật có vú khổng lồ này được cho là đã bị say xỉn do ăn lượng lớn quả marula mọc phổ biến ở châu Phi. 

{keywords}

Với đặc tính ngọt và chua dịu, quả marula khi chín và rơi xuống đất sẽ bị lên men, gây say xỉn.

{keywords}

Các con voi có biểu hiện mất tỉnh táo như người say rượu. 

{keywords}

Một chú voi không còn đứng vững và ngã quỵ chân xuống mặt đất.

{keywords}

Theo những người chăm sóc, một con voi trưởng thành có thể ăn tới 700 quả một ngày nếu không nhấm nháp thứ gì khác.

Năm nay chứng kiến một mùa bội thu các quả marula ở công viên Singita Kruger. Vô số quả chín rụng xuống mặt đất là nguồn thức ăn hấp dẫn và cũng là nguyên nhân chính khiến lũ voi mất tỉnh táo.

{keywords}

Ngoài ra, một số chuyên gia phát hiện, ăn ấu trùng của bọ cánh cứng cư trú ở vỏ cây marula cũng có thể khiến các con voi rơi vào trạng thái ngà ngà như người uống rượu.

Tuấn Anh (Theo Daily Mail)