- Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt được một số tiền khổng lồ, nhiều đại gia đã lập kế hoạch hoàn hảo trốn ra nước ngoài. Sau nhiều năm lẩn trốn, có người đã bị bắt, có người vẫn đang định cư ở nước ngoài.

Phạm Công Danh chiếm đoạt nghìn tỷ, trốn ra nước ngoài

Tòa án Nhân dân TP. HCM đã đưa ra xét xử vụ án Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng của Ngân hàng Xây Dựng. Ngoài Phạm Công Danh và 6 đồng phạm, một nhân vật được nhắc tới nhiều trong đại án này là Phạm Thị Trang (tức Trang "Phố núi"). Tuy nhiên, nhân vật này đã xuất cảnh ra nước ngoài từ 29/7/2014 nên không lấy được lời khai.

{keywords}

Theo lời khai của các bị can, trong vụ rút hơn 63 tỷ đồng do lập hồ sơ, nâng khống hệ thống corebanking, Trang là cố vấn cho Danh. Còn trong vụ liên quan rút 5.190 tỷ đồng không có chữ ký của nhóm Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh, chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát), Danh cũng được sự “giúp đỡ” của Trang.

Đại gia Sóc Trăng ôm ngàn tỷ xuất cảnh trốn nợ

Trong nhiều đại gia thủy sản miền Tây “ngã ngựa” với món nợ khổng lồ, đáng chú ý nhất có lẽ là ông Lâm Ngọc Khuân (nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Chế biến thực phẩm Phương Nam).

{keywords}

Lâm Ngọc Khuân cùng vợ, con bỏ trốn sang Mỹ

Mãi đến đầu năm 2012, khi số lượng công nhân đến với Công ty Thủy sản Phương Nam ngày một thưa dần, nhà máy hoạt động cầm chừng, mọi người mới tá hỏa khi biết ông Khuân đã xuất cảnh sang Mỹ cùng vợ từ cuối năm 2011 với lý do đi chữa bệnh.

Tiếp đó, giữa tháng 7/2012, con gái của ông Khuân là Lâm Ngọc Hân cũng xuất cảnh sang Mỹ. Họ ra đi để lại khoản nợ hơn 1.600 tỷ đồng, khiến 25 nguyên lãnh đạo chi nhánh, phòng chuyên môn của 5 ngân hàng bị truy tố hồi giữa tháng 12/2014 vì vi phạm cho vay.

"Trùm" BĐS Hà Nội lừa trăm tỷ rồi trốn đi nước ngoài

Lê Trung Kiên (SN 1972, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội) được nhiều người biết tới với vai doanh nhân thành đạt và là chồng của một á hậu. Nhưng đại gia này đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài.

{keywords}

Đối tượng Lê Trung Kiên

Kiên từng lẩn trốn tại Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc và tiếp tục thâm nhập thị trường chứng khoán nước ngoài. Đầu tháng 7/2015, khi vừa đáp chuyến bay từ TP.HCM đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Kiên đã bị bắt giữ.

Kẻ trốn nã đặc biệt trong vụ án tham nhũng tại Vinashin

Một trong những đối tượng là mắt xích quan trọng của vụ án Vinashin là Giang Kim Đạt (SN1977, quê Thái Bình). Nguyên là quyền Trưởng phòng kinh doanh của Công Vinashinlines, Đạt đã cố ý làm trái và “rút ruột” trong vụ mua tàu Hoa Sen. Trước khi khởi tố vụ án, Đạt đã “đánh hơi” vụ việc nên cao chạy xa bay ra nước ngoài...

Khối tài sản bất minh mà Đạt tham ô tài sản của nhà nước ước tính hàng trăm tỷ đồng đứng tên người thân gia đình Đạt.

{keywords}

Giang Kim Đạt

Đạt đã bỏ trốn sang Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và một số nước khác. Vốn có sẵn tiền trong nhiều tài khoản nước ngoài, khi bỏ trốn, Đạt vung tay tiêu xài như đi du lịch. Sang Singapore không lâu, Đạt đã mạnh tay mua một căn hộ cao cấp với giá 3,6 triệu USD... Đến tháng 7/2015, Đạt bị bắt, đưa về Việt Nam.

Đôi vợ chồng chiếm đoạt hơn trăm tỷ, trốn sang Mỹ

Ngày 23/9/2014, TAND TP.HCM tuyên Hồ Thị Ngọc Nga (SN 1964, TP.HCM) mức án tù chung thân, Huỳnh Văn Ngà (chồng Nga, SN 1966) mức án 10 năm tù cùng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

{keywords}

Chiếm đoạt cả trăm tỷ, hai vợ chồng dắt díu nhau vào tù

Theo cáo trạng, năm 2003, Nga thành lập và giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH TM XD Thiên Sơn Phú, kinh doanh sắt thép, còn Ngà làm phó giám đốc. Lợi dụng mối quen biết, từ năm 2008-2009, Nga ký nhiều hợp đồng mua bán, gia công sắt thép với 5 công ty và vay của 10 người, tổng cộng 136 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. 

Tháng 12/2009, Nga trốn sang Campuchia, rồi sang Mỹ. Ngày 19/11/2013, Nga bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Còn chồng Nga tháng 12/2009 cũng bỏ trốn sang Mỹ và đăng ký kết hôn với người nước ngoài để được định cư ở Mỹ. Sau đó Ngà bị cảnh sát Mỹ bắt giữ và bị trục xuất về Việt Nam.

Giám đốc lừa 200 tỷ trốn qua Campuchia bán nước mắm

Năm 2008, Nguyễn Hữu Thành (trú tại Cà Mau) cùng 3 người bạn thành lập Công ty Đại Dương. Quá trình làm ăn, công ty trên đã vay của nhiều ngân hàng với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Không có khả năng chi trả, Thành bỏ trốn sang Campuchia.

{keywords}

Nguyễn Hữu Thành tại cơ quan công an.

Mất nhiều thời gian xác minh, cơ quan công an xác định, có một người có đặc điểm giống với  Thành có sản xuất buôn bán nước mắm và qua lại tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia để tiêu thụ. Trưa 20/10/2015, Thành bí mật ăn mặc như dân lao động, thuê xe ôm trốn về nước thì bị bắt.

Trốn sang Campuchia mở hãng xe khách

Theo hồ sơ, năm 1996, Nguyễn Văn Thanh và vợ là Đặng Thị Kiều (cùng ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, An Giang) mở tiệm vàng Kim Mỹ và chỉ trong 1 năm, đã huy động 22 hộ dân tại địa phương gửi 295 lượng vàng 24K với lãi suất 4%/tháng. Ngày 1/5/1997, vợ chồng Thanh mang theo tiền, vàng bỏ trốn.

{keywords}

Vợ chồng Thanh, Kiều lẩn trốn 18 năm sa lưới

Ngày 14/8/2015, thông qua hợp tác, hỗ trợ của lực lượng cảnh sát Campuchia, các trinh sát đã bắt giữ Thanh và Kiều. Lúc này, vợ chồng Thanh đã là đại gia, là chủ hãng xe khách với 4 xe khách chạy tuyến Mộc Bài (VN) - Phnôm Pênh.

Trốn sang Campuchia 14 năm, đại gia xây dựng vẫn không thoát

Sáng 6/11/2011, Công an TP. Cần Thơ ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Chánh (ngụ TP. Cần Thơ) về hành vi "cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người vào cuối tháng 4/1997.

{keywords}

Đào Văn Chánh

Bị bắt sau 14 năm trốn lệnh truy nã, Chánh khai sang Campuchia làm thợ hồ và lấy vợ, sinh con. Chánh đổi tên là Inkos Chan rồi phất lên làm chủ thầu xây dựng nhiều công trình lớn.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)