Ở vựa rau được coi là lớn nhất nhì miền Bắc, Hưng Yên, những người nông dân đang rửa rau theo một cách rất đặc biệt và không kém phần... rùng rợn.

Nhiều người dân Hà Nội vẫn thường gọi sông Tô Lịch là "sông thối" vì quanh năm nó luôn bốc mùi hôi thối và nước sông đen ngòm. Thế nên, chúng ta không bao giờ bắt gặp hình ảnh người dân rửa rau trên dòng sông nằm giữa Thủ đô này.

Ấy vậy mà, trên mâm cơm của người dân Hà thành vẫn có thể đang xuất hiện những loại rau được rửa trên dòng sông ô nhiễm không thua gì sông Tô Lịch.

Sau khi xem những hình ảnh được ghi lại ở vựa rau được coi là lớn nhất nhì miền Bắc, Hưng Yên, liệu chúng ta có còn dám ăn rau?

(Theo VTC 14)