Ông Stuart (65 tuổi, ở bang Maine, Mỹ) đã trở thành một triệu phú đôla do 2 lần trúng xổ số độc đắc chỉ trong 4 tháng.

Người đàn ông may mắn này đã giành được giải độc đắc từ tấm vé cào của hãng Xổ số bang Maine trị giá 1 triệu USD (tương đương hơn 23 tỷ đồng) vào tháng 5 vừa qua. Và mới đây, ông Stuart lại trúng thêm 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng).

Người đàn ông này đã đưa một phần tiền từ việc trúng số cho 3 đứa con. Và 4 tháng sau khi trúng độc đắc, ông vẫn chưa mua sắm thêm bất cứ thứ gì cho bản thân. Dù đã trở nên giàu có nhưng ông Stuart vẫn thích cuộc sống đơn giản.

{keywords}
Ông Bobby Stuart đã 2 lần trúng độc đắc.

Ông Stuart vốn là một người lái máy kéo. Và hơn 40 năm qua, ông đã sống trong một căn nhà di động được tạo ra từ chiếc xe tải. 

Sau khi trở thành triệu phú, ông Stuart vẫn sống trong căn nhà di động cũ kỹ của mình. Và hàng ngày, ông vẫn đi làm việc tại một xưởng sản xuất bê tông.

“Không có gì khác biệt”, ông Stuart nói với tờ Boston Globe. “Tôi không cần một căn nhà mới”, ông Stuart cho biết thêm.

Anh trai của ông Stuart đã đề nghị xây cho ông một ngôi nhà mới. Song ông Stuart không đồng ý vì ông cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà mà ông đã sống nhiều năm qua.

Con trai của ông Stuart, Greg - người cũng từng trúng giải thưởng xổ số trị giá 250.000 USD - cho biết, cha anh không có ý định sẽ chuyển nhà.

"Mọi người đều hỏi tôi: "Tại sao ông ấy không mua một ngôi nhà mới?", tôi trả lời: "Ông ấy không muốn"", người đàn ông 46 tuổi nói về cha mình.

Ông Stuart cũng ăn uống hết sức kham khổ. Ông ấy thường ăn tối tại một nhà hàng sau khi làm việc. Bữa tối của ông ấy chỉ tốn 10,99 USD với khoai tây chiên, bánh mì kẹp thịt hay xúc xích.

Hầu như người đàn ông này không hề có bất cứ thú vui xa xỉ nào.

Mặc dù đã trúng độc đắc tới 2 lần nhưng ông Stuart cho biết ông vẫn tiếp tục mua vé xổ số - và gần đây đã trúng thêm 500 USD.

Phương Anh (Theo Daily Mail)