Ở Hà Nội, vào mỗi dịp Tết Trung thu (Rằm tháng 8 Âm lịch), người dân lại kéo nhau tới phố Hàng Mã để sắm đồ chơi, đồ trang trí và dạo chơi tận hưởng không khí Trung thu. Sát Rằm tháng Tám, con phố này được nhuộm màu sắc rực rỡ bởi những chiếc đèn ông sao, đầu lân, trống, mặt nạ,... Người người mua bán tập nập, giới trẻ tranh thủ dạo phố chụp hình.

Năm nay, phố Hàng Mã đìu hiu. Phần lớn các cửa hàng đều “cửa đóng then cài”, nghỉ kinh doanh do thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.

Ghi nhận vào sáng 20/9, đoạn đầu phố Hàng Mã - Đồng Xuân, cơ quan chức năng đã rào cứng. Vài người khách đến mua đồ chơi Trung thu cho con trẻ đành quay về. Ngay hàng rào chốt chặn, duy nhất một cửa hàng treo mấy chiếc đèn ông sao, đèn cù, mặt nạ giấy bồi để bán. Một số người dừng xe mua rồi vội đi ngay. Các mặt hàng trung thu năm nay khá đơn điệu.

Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh trên phố này cho biết, chưa bao giờ phố Hàng Mã những ngày cận Tết Trung thu lại buồn bã, ảm đạm đến vậy. Tất cả các cửa hàng đều phải đóng cửa. Một vài cửa hàng có khách mua online, nhưng số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một nhóm tiểu thương trên phố còn kê ghế ra cửa ngồi hóng gió, chốc chốc công an phường lại đi nhắc nhở.

{keywords}
Phố Hàng Mã - con phố nổi tiếng bán đồ chơi, đồ trang trí Trung thu ở Hà Nội
{keywords}
Năm nay, do giãn cách xã hội, phố Hàng Mã đìu hiu
{keywords}
Các cửa hàng trên phố đồng loạt đóng cửa, nghỉ bán
{keywords}
Đầu phố có hàng rào chắn chốt chặn, phố không một bóng người 
{keywords}
Thi thoảng vẫn có người tới mua đèn ngôi sao 
{keywords}
Số ít cửa hàng bày bán đồ chơi Trung thu 
{keywords}
Ngay tại rào chắn, vài chiếc đèn ông sao, đồ chơi được treo bán
{keywords}
 
{keywords}
Vài người tới phố mua đồ Trung thu nhưng không vào được, đành đứng bên ngoài rào chắn chọn mua những món đồ đơn giản
{keywords}
Khánh tới mua xong cũng đi ngay để tránh tụ tập đông người
{keywords}
Các chủ cửa hàng kinh doanh trên con phố này kê ghế ra vỉa hè hóng mát
{keywords}
Các cửa hàng đã kinh doanh, buôn bán tại đây mấy chục năm, chưa bao giờ thấy cảnh phố Hàng Mã những ngày trước Tết Trung Thu lại buồn bã, ảm đạm đến vậy.

Phạm Hải - Châu Giang

Rước cành hồng quả trên núi về nhà, ngồi chờ chín hái ăn dần

Rước cành hồng quả trên núi về nhà, ngồi chờ chín hái ăn dần

Cận kề Trung thu, người dân Hà thành háo hức săn mua cành hồng quả về cắm chơi rồi đợi trái chín hái ăn dần mỗi ngày.