Ở quần thể kiến trúc Cửu Trùng Đài, nằm ven QL91, cách thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) 6km về hướng Bắc, có một cái cây đang xanh tươi mà vẫn được đẽo tạc kỳ khu, sinh động, khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải ngỡ ngàng. 

Thân cây, gốc cây, các khúc cành nhánh uốn cong của cây đang xanh tươi đó đều được đẽo tạc rất tinh tế, cầu kỳ. Việc "hành hạ" làm chảy máu một cây xanh vô tội trong khu có nhiều khách tham quan này, có thể ai đó sẽ ái ngại nói đó là điều không khuyến khích. Nhưng quả thật, nghệ nhân nào đó đã hết sức sáng tạo.

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

Phần thân cây gồ lên có hình gương mặt rồng ngậm ngọc. Toàn bộ "cấu trúc" gồ ghề này đều là do thân cây được gọt khéo léo mà thành. Các đám mây bay lượn, trán rồng, sừng của rồng, rồi móng vuốt vân vi đều là gỗ sẵn có và vẫn có nhựa tươi rói của một cái cây đang sống, đang lớn lên từng ngày. Không có thêm bất cứ vật liệu nào khác "bị" đưa vào.

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

Bên cạnh đó là các công trình đáng nể, gồm Cửu Trùng Đài, Bát Quái Đài và Lục Giác Đài cao vút, chúng kết nối với nhau bằng một cây cầu lơ lửng. Rất đáng để thưởng lãm và ngẫm ngợi.

(Theo Lao Động)

Siêu phẩm tiền tỷ: Gốc cây trăm tuổi nửa sống nửa chết

Siêu phẩm tiền tỷ: Gốc cây trăm tuổi nửa sống nửa chết

Một tác phẩm nghệ thuật sinh động. Người xem ngỡ như “cây chết” vì không để ý những đọt non đang trổ ở đầu cành…

Thương lái nước ngoài ồ ạt thu mua gốc cây dương xỉ

Thương lái nước ngoài ồ ạt thu mua gốc cây dương xỉ

Trong mấy tháng trở lại đây, đồng bào ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum đã ồ ạt vào rừng tự nhiên đào gốc cây dương xỉ để bán cho thương lái nước ngoài.

Bi kịch thời ngân hàng 'nương tựa'… gốc cây, bờ tường

Bi kịch thời ngân hàng 'nương tựa'… gốc cây, bờ tường

Ứ đọng vốn, nhiều ngân hàng giờ này đã phải dùng đến chiêu tiếp thị ở cả gốc cây, cột điện, bờ tường rào... để hút khách vay vốn.

Con đường mỗi gốc cây treo 1... căn biệt thự

Con đường mỗi gốc cây treo 1... căn biệt thự

Đường Tố Hữu có chiều dài khoảng 4km nối từ ngã tư Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến đến Dương Nội. Điều kỳ lạ bao lâu nay là tại hàng nghìn gốc cây ven đường đều được treo 1... căn biệt thự hoặc chung cư.