Thủ đô Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt lên tới 39-40 độ C. Nhiều người hạn chế ra đường khiến các khu chợ vắng tanh.

Ghi nhận của PV. VietNamNet, dù là buổi sáng hay buổi chiều, tại các chợ truyền thống ở quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy,... lượng khách mua bán khá vắng vẻ, nhiều khu vực không một bóng người. Các tiểu thương bày hàng bán rồi ngồi “tám chuyện”, cầm điện thoại đọc tin tức, lên mạng xã hội. Vài người ngủ gục bên sạp hàng.

Anh Lê Văn Công, tiểu thương bán quần áo ở chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết, nắng nóng, người dân ngại ra ngoài nên chợ vắng khách. Ban ngày hầu như anh không bán được cái nào, may ra đến tối trời mát mọi người ra đường mới vớt vát đươc chút đỉnh.

Các cửa hàng trái cây cũng trong tình trạng tương tự. Thậm chí, chủ hàng còn phải dùng khăn bông, bao tải, chăn nhung thấm đẫm nước để phủ lên trái cây giữa thời tiết 40 độ C này để tránh héo hỏng.

{keywords}
Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng như đổ lửa
{keywords}
Thế nên, không phải là cảnh mua bán tấp nập mà những ngày nắng nóng này, tại chợ truyền thống khách vắng tanh
{keywords}
Ngoài tiểu thương, chợ hầu như không một bóng khách
{keywords}
Từ hàng thịt, hàng rau cho tới hàng cá đều chung cảnh ế ẩm
{keywords}
Thê thảm nhất là khu vực bán quần áo thời trang, ngồi cả ngày dưới cái nắng 40 độ C mà không có nổi một vị khách tới mua hàng
{keywords}
Dân bán trái cây đứng phơi nắng giữa trời 40 độ C
{keywords}
 
{keywords}
Nắng nóng gay gắt, tiểu thương phải dùng bạt che chắn cho trái cây khỏi héo
{keywords}
Chủ cửa hàng này còn đem cả chăn nhung đắp lên trái cây
{keywords}
Vừa bán hàng vừa phải canh nắng. Nắng tới đâu chủ hàng phải dùng bao tải che chắn cho trái cây tới đó
{keywords}
 
{keywords}
Chủ sạp hàng này dùng khăn bông phủ lên trái cây chống nắng
{keywords}
Không có khách, dân buôn bán tranh thủ cầm điện thoại chơi trò chơi, đọc tin tức hay lướt mạng xã hội.

Nhật Thanh