Ngay sau khi cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông mở cửa, những khách hàng đầu tiên đã được vào mua vàng. Tuy nhiên, nhiều người mua bức xúc bởi họ xếp hàng từ sớm lại không được vào mua.

Cuộc tranh luận gay gắt đã diễn ra, nhiều người tỏ ra bất bình về tình trạng lộn xộn này. Trong khi đó, các cửa hàng vàng khác lại vắng khách, Thần tài mỏi chân đứng đợi khách, trống đánh lân múa rộn rã vẫn không có người mua.

Theo khảo sát của PV.VietNamNet, tới khoảng 8h30 sáng 14/2, các cửa hàng vàng vẫn tấp nập người mua. Do hôm nay là này đi làm nên số lượng khách hàng không đông như mọi năm. Dự kiến vào giờ nghỉ trưa, lượng khách hàng là nhân viên công sở sẽ đông hơn.

Ngoài phố vàng Trần Nhân Tông, các con phố khác như Xã Đàn, Cầu Giấy, khu vực Hà Đông,... cũng khá tấp nập. Trong đó, điểm bán vàng Hà Đông năm nay ghi nhận lượng khách hàng tăng đột biến.

{keywords}
Khách hàng đổ xô về các cửa hàng để mua vàng

 

{keywords}
Nhân viên của hàng vàng vất vả phát số, ổn định người đi mua vàng khi họ đến sớm ngồi đợi đến giờ cửa hàng mở cửa.

 

{keywords}
Xếp hàng dài mua vàng

 

{keywords}
Nhiều khách mệt mỏi chờ đợi tới lượt

 

{keywords}
Thần Tài mở cửa đón khách hàng

 

{keywords}
Các loại vàng may mắn được giao dịch khá nhiều

  

{keywords}
Điểm bán vàng tại Câu Giấy

 

{keywords}
Điểm bán vàng tại Hà Đông
{keywords}
Tuyến phố vàng đông đúc
{keywords}
Tại các cửa hàng vàng, xe máy tràn ngập bao trọn vỉa hè các tuyến phố
{keywords}
Một số cửa hàng lớn hôm nay chỉ bán ra. Họ chỉ mua vào với khách bán với số lượng vàng lớn, nhưng không trả tiền ngay.

B.Hân - D.Anh