Nhà buôn vàng trúng đậm ngàn tỷ

Với quan niệm vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) nếu đi mua vàng sẽ được may mắn, tài lộc sung túc cả năm nên vào ngày này, người dân khắp nơi lại ùn ùn kéo nhau đi mua vàng.

Đáng chú ý, tại những thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, khách còn phải xếp hàng dài từ 5 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm trước các cửa tiệm vàng trong ngày vía Thần Tài để mua vàng cầu may, bất chấp giá vàng trong ngày này thường tăng mạnh.

{keywords}
Cả một biển người chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Lượng khách tăng đột biến khiến một số công ty phải thông báo “cháy hàng”, đành viết giấy hẹn khách nhận vàng vào ngày hôm sau.

Theo các chuyên gia kinh tế, dân mua vàng cầu may chưa biết có may mắn hay không, song họ chắc chắn một điều rằng “Thần Tài gõ cửa” các nhà buôn vàng, bởi vào mỗi dịp này các nhà buôn thường trúng đậm.

{keywords}
Nhà buôn tiết lộ mỗi dịp Thần Tài họ bán ra cả tấn vàng

Thực tế, ngày vía Thần Tài năm 2018, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI bán hết sạch 260.000 sản phẩm vàng. Trong khi đó, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng công bố, tính đến 17 giờ ngày vía Thần Tài năm 2018, đơn vị này đã bán hết 160.000 sản phẩm vàng cho khách, thu về 750 tỷ đồng.

Tương tự, các nhà buôn vàng khác cũng cho biết, khách hàng mua vàng ngày vía Thần Tài tăng gấp cả vài chục lần cho tới cả 100 lần so với ngày thường.

Phố cá lóc nướng bán hàng tấn

Cùng với thói quen mua vàng, ở TP. Hồ Chí Minh, những người buôn bán kinh doanh thường mua cá lóc nướng về để cúng Thần Tài. Theo đó, người kinh doanh cá lóc nướng trên tuyến đường Tân Kỳ - Tân Quý (quận Tân Phú) lại được dịp hốt bạc vì đuổi không hết khách.

{keywords}
Cá lóc nướng là mặt hàng siêu đắt khách ngày vía Thần Tài bay về trời
{keywords}
Có những hàng bán cả tấn cá nướng chỉ trong một ngày 

Con “phố cá lóc” nổi tiếng với khoảng 20 hàng bán cá lóc nướng trui, nhưng số lượng cá bán ra trong ngày vía Thần Tài lên đến hàng chục ngàn con. Giá cá lóc nướng dao động từ 170.000-200.000 đồng/con tuỳ trọng lượng.

Chủ cửa hàng cá lóc Cúc Bụi tiết lộ, ngày vía Thần Tài năm 2018 họ nhập về 1,5 tấn cá để nướng bán cho khách.

Theo chủ cửa hàng này, ngày bình thường chỉ bán 200 con, nhưng ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch thì bán cả ngàn con. Cả gia đình được huy động ra để bán phục vụ khách.

Tương tự, những cửa hàng khác trên tuyến đường này cũng bán hàng ngàn con cá lóc nướng, thậm chí có cửa hàng lượng cá bán ra lên tới 2.000 con chỉ trong một ngày duy nhất.

Thịt lợn quay, vịt quay "đuổi" không hết khách

Tương tự như món cá lóc nướng, mặt hàng thịt lợn quay, vịt quay vào ngày Thần Tài bay về trời cũng thường xuyên trong tình trạng đuổi không hết khách. Bởi, đây cũng là một trong những mặt hàng được nhiều người chọn mua về cúng Thần Tài.

Thế nên, vào ngày vía Thần Tài, các cửa hàng bán thịt lợn quay, vịt quay đều tấp nập khách, nhiều nơi khách còn phải xếp hàng chờ mua.

{keywords}
Heo quay cũng là mặt hàng "hốt bạc" 

Tại TP. Hồ Chí Minh, một số chủ hàng tiết lộ, chỉ trong vòng nửa buổi sáng, lượng thịt lợn quay họ bán ra lên tới 0,5 tấn, trong khi khách vẫn ùn ùn kéo tới đặt mua tiếp về cúng Thần Tài.

Ở Hà Nội, chủ hàng vịt quay, thịt lợn quay cũng cho biết, lượng khách thường mua thịt quay thường tăng gấp cả chục lần ngày thường, có nơi còn “cháy hàng” ngay trong buổi sáng ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch.

Đổ xô mua vé số cầu may

Vào ngày vía Thần Tài, vé xổ số cũng là một trong những mặt hàng hút khách bởi nhiều người tìm mua xổ số như một cách cầu may mắn trong năm.

{keywords}
Nhiều người tìm mua vé số để cầu may trong ngày vía Thần Tài

Theo dân bán vé số, vào ngày vía Thần Tài, lượng vé số bán ra thường tăng gấp cả chục lần ngày thường. Đặc biệt, với ý nghĩa Thần Tài nhỏ, Thần Tài lớn nên những tờ vé số đuôi 39 và 79 được khách hàng Sài Gòn, Hà Nội săn lùng mua hết từ sớm khiến nhiều đại lý hết hàng từ ngày hôm trước.

Một đơn vị phát hàng vé số còn nâng cơ cấu giải thưởng lên 1,5 tỷ đồng/vé. Giá trị 3 vé giải đặc biệt lên tới 6 tỷ đồng. Nhờ đó, lượng khách mua vé số dịp Thần Tài cũng tăng lên đáng kể so với ngày thường.

Lưu Minh