{keywords}
Cây sanh cổ tên “Hoàng Sơn băng giá đệ nhất đỉnh” có tuổi đời khoảng 200 năm của anh Nguyễn Văn Chí (Thường Tín, Hà Nội) vẫn là một ẩn số bởi cây sanh này chưa xuất hiện tại bất kì một triển lãm nào.
{keywords}
Anh Chí được biết đến làm một người yêu cây, trong khu vườn của anh có hàng chục cây cảnh quý. Đặc biệt 2 tác phẩm sanh cổ “Tiên lão giáng trần” và “Thụ lâm bồng thạch” vừa được anh mua với giá gần 24 tỷ đồng.
{keywords}
Theo chủ nhân của tác phẩm, cây được mua về nhà vườn từ năm 2009. Thời điểm đó nó là một cây sanh cổ thụ, tán tầng, cao 6m
{keywords}
Khi phá làm lại, anh đã tính hết như bản vẽ thiết kế
{keywords}
Trong 4 năm đầu, năm nào cũng sửa rất nhiều, khi phá ra rất vất vả, tạo tác, nắn nót từng mầm cây rất khó khăn
{keywords}
Vừa làm tán mới, vừa tân vừa cổ kết hợp hài hòa
{keywords}
"Những rễ thừa bám thân anh Chí cắt bớt còn tay cành, dăm, chi đều đã ổn hết", chủ nhân của tác phẩm cho biết
{keywords}
Nhìn tổng thể nó là một cây thế vừa giữ lại được các nét kì quái, cổ xưa, vừa có bàn tay mới tạo tác.
{keywords}
Theo đó, cây cao 1,25m, đường kính gốc 1m
{keywords}
Cây có tuổi đời cao, khi tưới nước vào cây sẽ chuyển màu thành màu đồng nhìn rất đẹp
{keywords}
Anh Chí vẫn đang tiếp tục hoàn thiện tác phẩm. Một số khách đã trả tới 7 tỷ đồng nhưng anh Chí không bán
{keywords}
"Thân, gốc nổi u cục, một số chỗ mốc trắng (nổi địa y). Đây là tác phẩm tôi tâm đắc nhất, đổ nhiều công sức, thời gian tạo tác", anh Chí nói
{keywords}
Hàng ngày, những người yêu tìm đến chiêm ngưỡng tác phẩm quý. Ông Vương Xuân Nguyên, Chánh Văn phòng Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội đánh giá đây là tác phẩm cổ - kỳ - mỹ. Thời gian tới, “Hoàng Sơn băng giá đệ nhất đỉnh” xuất hiện tại các cuộc triển lãm sẽ “gây sốt” làng cây.

(Theo Dân Việt)