Chị Hằng đỗ ôtô trước cổng trường mầm non để vào lớp đón con thì bị ai đó đập vỡ kính, lấy trộm số tiền 23 triệu đồng.

Ngày 22/2, chị Trần Thị Thúy Hằng (38 tuổi, ngụ Bình Dương) trình báo Công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) việc bị lấy trộm 23 triệu đồng trong ôtô.

{keywords}

Tên trộm để lại điện thoại, túi xách cho nạn nhân trong khi lấy đi 23 triệu đồng.

 

Theo người phụ nữ 38 tuổi này, vào 16h25 cùng ngày, chị điều khiển ôtô 4 chỗ đến trường mầm non trên đường Trịnh Hoài Đức (phường Phú Lợi). Tại đây, chị đỗ xe sát lề phải rồi vào trường đón con.

Khi trở ra, chị thấy cửa kính ở ghế trước, bên phải bị đập vỡ. Đến kiểm tra, chị Hằng phát hiện túi xách chứa tiền và điện thoại để ở ghế lái bị kéo ra ngoài, bỏ lại trên vỉa hè. Lục tìm trong túi xách, người phụ nữ này phát hiện 23 triệu đồng biến mất, kẻ trộm để lại chiếc điện thoại.

{keywords}

Kính xe bị đập bể.

Cùng ngày, lực lượng Công an phường Phú Lợi đã lấy lời khai những người liên quan, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để phục vụ điều tra.

{keywords}

Vụ việc xảy ra trên đường Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: Google Maps.

(Theo Zing)