- Sau khi xộc vào nhà hàng xóm đâm chết người, đến rạng sáng hôm sau, Nhật lẻn về nhà thì bị các trinh sát bắt giữ.

Liên quan đến vụ “Đang ngồi nhà, bị kẻ ngáo đá xộc vào đâm chết” như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất, rạng sáng 28/11 trinh sát công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt giữ nghi can Nguyễn Minh Nhật (tự Nhóc, SN 1993, ngụ Q.Bình Thạnh).

{keywords}
Hiện trường vụ việc 

Bước đầu Nhật thừa nhận hành vi phạm tội, ra tay sát hại người hàng xóm là ông Trần Hồng Phong (SN 1971, ngụ Q.Bình Thạnh). Hiện Công an Q.Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ, chuyển giao Nhật cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Như VietNamNet đã thông tin, chiều 27/11 Nhật có biểu hiện ngáo đá, vừa đi vào con hẻm số 364 đường Phan Văn Trị, P.13, Q.Bình Thạnh, vừa cầm dao quơ loạn xạ, la hét. Sau đó Nhật chạy vào nhà ông Phong trong hẻm, dùng dao khống chế ông này.

Khi ông Phong có phản ứng thì bị Nhật vung dao đâm 3 nhát. Ông Phong thoát ra khỏi sự uy hiếp, chạy ra khỏi con hẻm được vài bước thì gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Phong đã tử vong sau đó...

Riêng Nhật sau khi gây án đã chạy về nhà, lấy xe gắn máy tẩu thoát. Vào cuộc điều tra, công an xác định Nhật là nghi can gây án nên tổ chức truy bắt. Đến rạng sáng 28/11. Nhận mò về nhà thì bị trinh sát phục kích, bắt giữ.

Được biết, ông Phong mới mua nhà để ở trong con hẻm chỉ vài tháng nay. Thấy Nhật hay gây hấn chửi bới, hành hung nên người này đang rao bán nhà, chuyển đi nơi khác để tránh phiền phức. Tuy nhiên, ý định chưa kịp thực hiện thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Anh Sinh