Hoạt động rầm rộ nhiều năm

Một ngày sau khi Bộ Công an triệt phá sới bạc tại huyện Đắk Đoa (Gia Lai), người dân chưa hết bàn tán xôn xao, đồng thời tỏ ra vui mừng.

Theo ghi nhận, sới bạc dựng trên rẫy điều, sâu trong núi ở thôn 76, xã Hà Bầu. Sới có diện tích khoảng 100m2, dựng từ các cây gỗ nhỏ, quây bạt.

{keywords}
131 đối tượng bị bắt giữ khi đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc

Tại hiện trường, nhiều ô tô vẫn vẫn án ngữ dưới gốc cây, các bãi đất trống và công an xã phải cắt cử lực lượng canh giữ.

Trên nền đất vỏ chai nước suối, thức ăn nhanh ngổn ngang.

Đặc biệt, chi chít tờ giấy ghi tiền gá bạc, cùng hàng nghìn sợi dây thun dùng buộc tiền vương vãi.

Một người dân cạnh hiện trường cho biết, việc đánh bạc diễn ra rầm rộ nhiều năm nay, bà con nơi đây ai cũng biết.

Theo người dân, công an, chính quyền địa phương biết rất rõ về sới bạc này.

Mỗi lần đánh bạc là xe ô tô chạy vô, ra rầm rầm như mở hội. Người dân đi vào khu vực có đánh bạc lập tức bị chặn đường mời ra ngoài.

{keywords}
Chai nước, thức ăn vứt ngổn ngang tại hiện trường

“Ban ngày, dân đi chăn bò cũng bị cấm. Lâu nay, dân bức xúc, nhiều lần trình báo chính quyền nhưng chẳng thấy ai giải quyết” - một người dân cho hay.

Cũng theo người dân, mỗi canh bạc có giá trị lên đến cả tỷ đồng. Số tiền nhiều, các con bạc dùng dây thun buộc thành từng bó cho gọn.

Theo anh T., rẫy điều gia đình bị các đối tượng chiếm dụng, lập sới bạc sát phạt.

Anh cùng người dân tại đây bức xúc, đã nhiều lần ý kiến trong các buổi tiếp xúc cử tri nhưng không được giải quyết.

{keywords}
Dụng cụ phục vụ xóc đĩa vứt tại hiện trường

“Tỉnh, huyện còn không ngăn được, chúng tôi là dân đen đâu dám làm gì. Làm căng, không khéo rước họa vào thân” - anh T. chia sẻ.

Người dân cũng tiết lộ, trên địa bàn xã có đến 3 điểm đánh bạc và các đối tượng thường tổ chức luân phiên nhau.

Chính quyền bất lực!?

Một lãnh đạo xã Hà Bầu thừa nhận, sới bạc Bộ Công an vừa triệt phá lâu nay xã biết và nhiều lần tổ chức xua đuổi nhưng không được.

“Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân bức xúc, phản ánh đề nghị dẹp bỏ. Xã đã có ý kiến, có văn bản gửi cấp trên nhưng vẫn không giải quyết được” - vị này cho hay.

Theo vị này, trước đây các đối tượng đánh bạc vào ban ngày, nay chuyển sang đánh cả ban đêm.

{keywords}
Theo người dân, số tiền đánh bạc rất lớn, con bạc phải dùng dây thun buộc thành từng cọc

Đối tượng rất liều lĩnh, xăm trổ đầy người và lúc nào cũng mang dao, mã tấu đứng cảnh giới các ngả đường vào sòng bạc. Lực lượng của xã chỉ có gậy gộc nên không thể ngăn được.

Theo vị này, xã đã từng nói chuyện, yêu cầu các đối tượng không được đánh bạc tại địa phương; thậm chí đào hào, ngăn không cho xe ô tô vào nhưng bất lực.

Lãnh đạo Công an xã Hà Bầu cho biết, đã từng tổ chức truy đuổi, tuy nhiên các đối tượng bỏ đi một thời gian ngắn rồi quay lại.

Theo vị này, các đối tượng tổ chức đánh bạc tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm và có lực lượng cảnh giới nên rất khó truy bắt.

{keywords}
Hàng chục ô tô của con bạc tại hiện trường

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiết lộ, sòng bạc do Hùng cầm đầu được tổ chức di động, rải rác tại các khu vực rừng.

Công an tỉnh đã 2 lần tổ chức bắt giữ, nhưng không thu được tiền trên chiếu bạc, chỉ xử lý được phương tiện.

Rạng sáng 31/3, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vây bắt sòng bạc trong rẫy điều thuộc xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa (Gia Lai).

Sới bạc do Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984, tên thường gọi Hùng “sida”, trú TP Pleiku, Gia Lai) tổ chức, điều hành.

Hùng là đại ca có “số má” nhất nhì khu vực Tây Nguyên. Sòng bạc do y điều hành hoạt động suốt ngày đêm và hết sức tinh vi.

Công an đã bắt giữ 131 đối tượng, trong đó, 100 đối tượng bị di lý về Trại tạm giam của Bộ Công an tại TP. HCM, 31 đối tượng bị tạm giữ tại Công an tỉnh Gia Lai.

Các con bạc chủ yếu đến từ Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên. Một nửa trong số này trú tỉnh Gia Lai, chủ yếu là phụ nữ, nghề nghiệp là bán bún, bánh mỳ và hành nghề xe ôm.

Tổng cộng 243 triệu đồng trên chiếu bạc, cùng 63 xe ô tô các loại bị thu giữ.

Phá sòng bạc khủng của trùm giang hồ Tây Nguyên

Phá sòng bạc khủng của trùm giang hồ Tây Nguyên

Sòng bạc nằm sâu trong rừng thuộc huyện Đắk Đoa (Gia Lai) do một trùm giang hồ đứng đầu.

Trùng Dương