- Nghe tiếng hô cướp của người dân, hai chiến sĩ phòng cháy chữa cháy quận 3 đã lao đuổi theo và quật ngã một trong hai tên cướp ngay giữa trung tâm Sài Gòn.

Vụ việc xảy ra chiều 4/8, trên đường Trương Định, phường 6, quận 3, TPHCM.

Theo đó, vào khoảng 16h, anh Võ Hoàng Huy và Lê Văn Tuấn, là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 đang trên đường đi làm thì nghe tiếng tri hô cướp của người dân.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Hoàng Lộc tại cơ quan công an

Ngay lập tức, hai cảnh sát cứu hỏa này lái xe máy truy đuổi theo hai đối tượng cướp giật.

Bị truy đuổi, hai tên cướp điên cuồng tháo chạy và lấy mũ bảo hiểm quăng về hướng 2 chiến sĩ CSPCCC.

Cuộc truy đuổi nghẹt thở, khi đến gần đến giao lộ Trương Định – Võ Thị Sáu (quận 3) do kẹt xe nên hai đối tượng đã quăng xe máy để chạy bộ. Lúc này, anh Huy và Tuấn dừng xe để tiếp tục truy đuổi hai tên cướp.

Chạy bộ gần 200m, hai chiến sĩ cảnh sát đã áp sát, quật ngã được một đối tượng tên Nguyễn Hoàng Lộc (SN 1994, ngụ phường 11, quận 3). Riêng đối tượng còn lại đã chạy vào con hẻm sâu và tẩu thoát.

Hiện, đối tượng Lộc đã được bàn giao cho phía công an phường 7 (quận 3) để xử lý theo thẩm quyền. Riêng đối tượng còn lại đang được công an tổ chức truy bắt.

Thảo Nguyên