- Thấy con trai khóc lóc không chịu ăn vì nhớ mẹ, Tâm dùng hết sức đạp vào ngực khiến đứa bé ngã văng vào tường rồi ngã sâp mặt xuống đất và tử vong.

Ngày 7/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Tâm (35 tuổi, ở phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người”. Nạn nhân chính là cậu con trai mới 5 tuổi của gã.

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Minh Tâm tại tòa

Được dẫn giải tới tòa, khuôn mặt của người cha sát nhân luôn giữ vẻ lạnh lùng, thậm chí còn hơi mỉm cười, không một chút ăn năn hối hận.

Theo điều tra, năm 2008 Tâm và chị Nguyễn Thị Chính (43 tuổi) về sinh sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. 4 đứa con lần lượt ra đời nhưng do kinh tế khó khăn, vợ chồng Tâm phải gửi con gái lớn về quê nhờ bà nội nuôi.

Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên “cơm không lành canh không ngọt” do chênh nhau tuổi tác khá nhiều nên phát sinh nhiều mâu thuẫn khó hòa hợp.

Ngày 7/9/2015, Tâm dẫn bạn gái mới quen về nhà sống chung nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Bị chồng bạo hành nên chị Chính đã ôm bé út 2 tuổi ra ngoài thuê trọ, 2 con còn lại sống cùng Tâm.

Chiều 15/9/2015, Tâm ăn cơm cùng 2 con ở phòng khách. Do nhớ mẹ nên cháu Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi) khóc không chịu ăn. Dỗ con mãi không chịu nín, Tâm tức giận đánh, đạp khiến bé ngã văng vào tường rồi ngã sấp mặt xuống đất. Bị đòn đau, bé trai sợ hãi đi vào phòng ngủ...

Một lát sau thấy Thắng nôn ói, con gái Tâm là cháu Nguyễn Thị Thu Thủy chạy ra gọi cha vào xem xét. Tâm vào phòng lau chùi rồi bỏ ra ngoài tiếp tục ngồi nhậu.

Sáng hôm sau, khi vào phòng gọi con dậy, Tâm phát hiện bé trai đã chết. Sợ gia đình và hàng xóm biết chuyện, người cha tàn độc đi mượn dụng cụ về đào hố chôn xác con ngay trong nhà.

Một tuần sau, ngửi mùi bất thường phát ra từ nhà Tâm, nhiều người trình báo cảnh sát về nghi vấn bé Thắng mất tích. Qua đấu tranh, người đàn ông này thừa nhận hành vi giết con trai.

Tháng 10/2016, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Thắng 16 năm tù.

Cho rằng mức án quá thấp, đại diện cho bị hại đã làm đơn kháng cáo yêu cầu tăng án đối với bị cáo Tâm.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy vụ án không xuất hiện tình tiết mới nên bác kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tâm y án 16 năm tù về tội “Giết người”.

Băng nhóm đánh cô gái trẻ, cướp xe SH ở Sài Gòn

Băng nhóm đánh cô gái trẻ, cướp xe SH ở Sài Gòn

Cô gái trẻ đi xe SH trên đường lúc rạng sáng bị 4 thanh niên ép xe, chặn đầu để hành hung, dí dao vào cổ rồi cướp xe tháo chạy.

Thiếu nữ tử vong sau tiệc sinh nhật cùng bạn trai

Thiếu nữ tử vong sau tiệc sinh nhật cùng bạn trai

Sau tiệc sinh nhật, chị Hạnh cùng nhóm bạn ngủ ở phòng trọ. Lúc nửa đêm, người bạn thấy thiếu nữ 18 tuổi chảy máu mũi, tím tái nên đưa đi cấp cứu.

Băng trộm liên tỉnh sa lưới từ dấu vân tay trên chai nước

Băng trộm liên tỉnh sa lưới từ dấu vân tay trên chai nước

Phát hiện căn biệt thự của bà Vân khóa cổng ngoài, nhóm trộm dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào bên trong, lấy đi tài sản trị giá gần nửa tỷ đồng... 

Kẻ giết người hàng loạt khóc như mưa ở tòa vì sợ...án tử hình

Kẻ giết người hàng loạt khóc như mưa ở tòa vì sợ...án tử hình

Trong khi vị chủ tọa đọc lời tuyên án, đứng trước vành móng ngựa Hiệp run lẩy bẩy, nước mắt lã chã trên khuôn mặt của kẻ giết người.

Đoàn Nga