- Là kẻ ngáo đá nặng, Nguyễn Vinh Long (SN 1979) bị xác định là kẻ nổ súng khiến nhân viên nhà nghỉ chết tại chỗ. Cách đây vài tháng "đại ca" này đã từng chĩa súng vào cảnh sát.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 20/10, Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, tức Trường Seuol) bảo Vũ Đình Duy (SN 1997) đi mua xôi ở Trung Hòa Cầu Giấy, HN. Trong lúc đi mua xôi, cho rằng bị người khác "nhìn đểu", Duy đã gây sự đánh nhau với một nhóm thanh niên.

Bị đuổi đánh, Duy gọi điện cho Trường. Tham gia giải quyết việc đàn em bị đánh, Trường bị nhóm thanh niên kia đuổi đánh.

Biết đàn em bị đánh, khoảng 0h ngày 27/10, Nguyễn Vinh Long (SN 1979, tức Long "ma") đã gọi điện cho Nguyễn Văn Thắng (1982), bảo đi đến phố Nguyễn Thị Định để đi rửa hận cho Trường.

{keywords}

Đối tượng Long “ma”

Thắng đồng ý đi xe máy đến gặp Long. Ngồi trong chiếc ô tô Vios màu bạc, Long đưa cho Thắng chìa khóa xe máy và dặn Thắng đi lấy súng trong cốp xe máy ở chung cư Lê Văn Lương. Thắng đi lấy khẩu súng AK 47, lên đạn sẵn, khóa chốt an toàn và đi xe máy quay lại số 19 Nguyễn Thị Định.

Long "ma", Thắng và Hoàng Quốc Hùng (SN 1975) gặp nhau ở phố Nguyễn Thị Định. Long cầm súng AK 47, Hùng cầm súng ngắn xuống xe ô tô, đi bộ dọc vỉa hè từ ngõ 19 đến ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định.

Do hiểu nhầm một người tên Hải thuộc nhóm đối tượng mâu thuẫn với nhóm của mình, Long "ma" cầm súng AK bắn một phát về hướng anh Hải. Anh này sợ hãi lên xe máy phóng về phía khách sạn Nam Cường, trên phố Nguyễn Thị Định, gặp nhân viên lễ tân là anh Lường Văn Luyện để thuê phòng.

Đúng lúc này, nghe tiếng súng nổ, anh Hải lên xe phóng đi và hô: "chạy đi". Khi Long và Thắng cầm súng AK bắn 4-5 phát hướng về phía quầy lễ tân, trúng anh Luyện làm anh này chết tại chỗ.

Thấy nạn nhân gục xuống, Long "ma" nói với Thắng: "Chết một con chó rồi". Sau khi sát hại một nạn nhân, Long "ma" cùng Thắng đi ra ngoài và cả hai tiếp tục xả súng vào một người vừa trong ngõ đi ra, chỉ vì anh này hỏi: "Thằng nào nổ pháo đấy?".

Về phía Hùng, sau khi cầm súng đuổi theo anh Hải không được, hắn quay lại đưa súng cho Long "ma" rồi bỏ đi.

Gây án xong, Long "ma" đến nhà một đàn em để gửi 1 súng ngắn có hai viên đạn trong hộp tiếp đạn, 2 khẩu súng AK 47, 59 viên đạn các loại, 1 súng bắn tên, 1 dây dẫn màu xanh nghi là mìn tự tạo có dây cháy chậm. Sau khi gửi số vũ khí trên, Long bỏ trốn.

Quá khứ iêng hùng

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội cho hay, Long "ma" có 1 tiền án tội Cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, số vũ khí quân dụng đã thu giữ được của nhóm đối tượng đều do Long "ma" cung cấp.

{keywords}

Tang vật vụ án

Cơ quan điều tra nghi ngờ, Long "ma" mang số vũ khí về từ nước ngoài về Việt Nam để cung cấp cho đàn em.

Trước khi gây ra vụ nổ súng kinh hoàng kể trên, vào khoảng 1h15 ngày 1/5, Long cùng nhóm bạn vào quán bar ở Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để uống rượu.

Do hết giờ theo qui định nên nhân viên quán bar đã yêu nhóm của Long thanh toán tiền. Bực bội vì bị "quấy" lúc đang vui, Long "ma" từ tầng 2 đi xuống tầng 1, rút súng ngắn thủ sẵn trong túi quần bắn 1 phát đạn cắm vào tường.

Thấy sự có mặt của tổ tuần tra của công an phường sở tại, Long tiếp tục bắn thêm 2 phát đạn xuống đường trước cửa quán bar rồi tẩu thoát. Sau vụ việc trên, Long bỏ trốn sang Trung Quốc. Anh ta bị Công an quận Hoàn Kiếm ra lệnh truy nã.

Thời gian gần đây, Long "ma" quay lại Hà Nội, bắn nhân viên nhà nghỉ gục chết tại chỗ. Quá trình điều tra còn xác định, ngày 21/10, do mâu thuẫn với một người tên M., Long "ma" đã mang theo súng AK47, 1 súng ngắn dạng K59 đi tìm anh M.

Không tìm thấy anh này, Long "ma" đã giơ AK 47 bắn 2 phát chỉ thiên sau đó trốn khỏi hiện trường.

Một cán bộ điều tra, Công an Hà Nội cho hay, Long "ma" là kẻ "ngáo đá" nặng, bắt anh ta cảnh sát xác định phải đấu súng.

Hiện, an quận Hoàn Kiếm cùng Công an TP Hà Nội đang tích cực truy bắt nghi can Long và đồng phạm để tiếp tục điều tra làm rõ.

T.Nhung