- Công an Q.1, TP.HCM hiện đang điều tra, truy xét vụ gần 20 người truy sát, làm 3 người bị thương tích xảy ra ngay trước cổng bệnh viện Từ Dũ, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1.

3 nạn nhân bị thương tích là Phan Thị Ngọc T (SN 1993), anh Đỗ Hoàng L (SN 1996, là em họ chị T) và bà Nguyễn Thị Thu Th (SN 1971, ngụ Q.1). 

Hiện bà Th vừa được phẫu thuật, đang điều trị tại bệnh viện; 2 người còn lại đã xuất viện.

{keywords}

Chị Phan Thị Ngọc T bị thương tích ở đầu

Theo chị T kể, khoảng 5h sáng 9/11 chị cùng anh L, bà Th dọn hàng buôn bán hàng nước trước cổng bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, bất ngờ có khoảng 20 thanh niên đi trên nhiều xe gắn máy ập đến. Nhóm này nhanh chóng bao vây khu vực 3 người đang dọn hàng. Theo chị T, những thanh niên hung hãn có mang theo gậy, dao tự chế…

Nạn nhân T kể: “tôi bị 6 thanh niên bao vây, tấn công, đánh tới tấp. Tôi vùng chạy thoát thì bị đập cây gỗ vào chân, ngã khuỵu xuống, rồi bị đánh liên tiếp vào đầu, lưng, vai… 

Tôi chạy vào phòng bảo vệ bệnh viện, nhóm thanh niên vẫn hung hãn đuổi theo. May có các anh bảo vệ cho trú ẩn, đóng cửa lại tôi mới thoát được, rồi ngất xỉu luôn tại chỗ”.

Bên ngoài, anh L bị nhóm thanh niên tấn công, thương tích nhẹ nhưng kịp thời chạy thoát. Riêng bà Th bị số đối tượng hung hãn dùng đoạn gỗ đánh gãy tay trái...

Sau màn tấn công hội đồng, nhóm thanh niên còn đập phá hư hại xe bán nước của gia đình chị T. Chúng vứt lại hiện trường 1 số hung khí rồi lên xe tẩu thoát.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Chị T bị đa chấn thương ở mặt, đầu, lưng, vai…chấn thương sọ não nhẹ. Riêng bà Th phải phẫu thuật, đến nay vẫn nằm viện để theo dõi.

{keywords}

Hung khí mà nhóm thanh niên vứt lại hiện trường

Nhóm bảo vệ bệnh viện Từ Dũ xác nhận, sáng 9/11 tại trước cổng có xảy ra vụ ẩu đả có rất nhiều thanh niên tấn công 3 thành viên trong gia đình chị T. Các đối tượng có hung khí, tỏ ra hung hãn, hành hung người rất nhanh rồi tẩu thoát nên không ai kịp can thiệp.

Đáng nói chị T xác nhận, trong nhóm thanh niên truy sát gia đình chị có một số người thân trong gia đình bà P, cụ thể là chồng và 2 em rể của bà này.

Chị T thông tin, bà P bán hàng nước ở cổng bệnh viện Từ Dũ gần 3 năm nay, từ khi cổng mới của bệnh viện, hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai chưa hoạt động. Khi cổng mới của bệnh viện được mở, người ra vào nhộn nhịp thì gần 2 năm nay, chị T thuê mặt bằng để bán hàng nước, thì từ đó mâu thuẫn gay gắt với gia đình bà P xung quanh vấn đề cạnh tranh.

Đầu năm 2016, chồng bà P cùng 1 số người lạ đã từng hành hung làm chồng chị T bị thương tích ở đầu, phải khâu 6 mũi. Cách đây vài ngày, chồng chị T lại bị những kẻ lạ tấn công, không rõ nguyên nhân và anh kịp thoát thân được.

Hiện Công an Q.1 đang điều tra, làm rõ vụ việc nói trên.

Anh Sinh