Vì mâu thuẫn chuyện tình cảm, Tài dùng xăng phóng hỏa đốt người tình cho hả cơn giận.

Công an quận 5, TP.HCM vừa chuyển giao nghi can Hà Vũ Tài (SN 1985, ngụ quận 5, tạm trú quận 11) cho Công an quận 11 để điều tra, xử lý vì vụ phóng hỏa, đốt người tình mà tài đã gây ra vào đêm 7/9. Trước đó vào chiều 8/9 Tài đến Công an P.11, quận 5 để đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi.

{keywords}

Hà Vũ Tài tại cơ quan công an

Theo thông tin điều tra ban đầu, Tài vầ chị Hà Gia Huệ (SN 1985) thuê chung sống tại lầu 1 nhà số 161 đường Hàn Hải Nguyên, P.2, Q.11 từ đầu năm 2016 đến nay.

Tài khai, ngày 6/9 thì 2 người có mua ma túy đá cùng sử dụng. Trong lúc này, cả 2 phát sinh mâu thuẫn, cự cãi vì Tài nghi ngờ chị Huệ có bạn trai khác. Chị Huệ cũng công khai bày tỏ ý kiến muốn chia tay với Tài.

Dù ấm ức nhưng mãi đến đêm 7/9 Tài đi mua 4 lít xăng chứa vào 2 bình nhựa rồi mang về phòng trọ. Tài chỉ thừa nhận là muốn hù dọa chị Huệ vì chị này muốn chia tay mình.

Tại phòng trọ, 2 người lại mâu thuẫn, cự cãi. Chị Huế lấy quần áo nhét vào ba lô ném về phía Tài, lên tiếng đuổi Tài đi khỏi phòng trọ.

Bực tức, Tài lấy 2 bình xăng hắt vào người chị Huệ, bật lửa lên nhằm hùa dọa. Tài cũng khai, chị Huệ lúc phản ứng có quơ tay làm bật lửa rơi xuống, bén lửa vào gây cháy. Thấy người tình cháy như ngọn đuốc, tài hoảng sợ tháo chạy tẩu thoát.

{keywords}

Hiện trường vụ phóng hỏa thiêu người tình

Chị Huệ kêu cứu, được hàng xóm phát hiện, đưa đi cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong tình trạng nguy kịch. Theo chẩn đoán của y bác sĩ, chị Huệ bị bỏng 94% cơ thể độ 2, 3, 4; trong đó bỏng 91% độ 3, 4… tiên lượng khó qua khỏi.

Riêng Tài, sau khi tẩu thoát khỏi phòng trọ đã thuê xe ôm chạy về nhà cha ruột ở quận 5 rồi lẩn trốn ở nhiều điểm. 

Đến ngày 8/9 gia đình đầu thú, Tài đến Công an P.11, quận 5 đầu thú.

Anh Sinh