Nguyễn Hồng Quyết, nghi can sát hại bác ruột và làm một người khác bị thương, đã bị bắt khi đang trốn ở Lào.

Chiều nay, Trung tá Nguyễn Văn Đông, Đội trưởng Đội trọng án (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trên và cho biết đang di lý nghi can này từ Lào về Việt Nam để điều tra về hành vi giết người xảy ra trước đó.

Quyết (28 tuổi, ngụ Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam) là một người nghiện ma túy lâu năm, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra thời điểm gây án mạng người này có trong tình trạng ngáo đá hay không.

{keywords}
Hiện trường vụ án mạng

Trước đó, trong lúc đi tảo mộ vào ngày 30/1, Quyết đã dùng chiếc cúp đào đất chém bác ruột mình là ông Nguyễn Hồng Sơn (66 tuổi) tử vong tại chỗ. Sau đó, Quyết chém tiếp anh Huỳnh Ngọc Tưởng bị thương nặng.

Sau khi gây án, Quyết đã bỏ trốn sang Lào để tránh tội. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ đặc biệt, lực lượng cảnh sát đã tìm ra dấu vết và bắt Quyết.

Mâu thuẫn lúc tảo mộ, cháu chém bác ruột tử vong

Mâu thuẫn lúc tảo mộ, cháu chém bác ruột tử vong

Đang đi tảo mộ thì xảy ra mâu thuẫn, cháu đã dùng rửa chém bác ruột tử vong và 1 người khác bị thương.

Cả gia đình mất tích sau khi đi tảo mộ

Cả gia đình mất tích sau khi đi tảo mộ

Cả gia đình gồm 4 người sau khi đi tảo mộ về đã mất tích trên hồ thủy điện Thác Xăng (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Giết người chôn xác rồi ra điều kiện với công an

Giết người chôn xác rồi ra điều kiện với công an

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Quốc Vũ (31 tuổi, trú xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.

Giết vợ và 2 con rồi chặt tay, gọi công an đến bắt

Giết vợ và 2 con rồi chặt tay, gọi công an đến bắt

Sau khi chém chết vợ và hai con, người chồng chặt đứt cánh tay của mình để tự sát nhưng bất thành nên gọi điện báo công an.

Kẻ giết vợ, bỏ xác vào thùng phi nức nở kêu oan

Kẻ giết vợ, bỏ xác vào thùng phi nức nở kêu oan

Suốt phiên xét xử, Nghĩa một mực kêu oan và cho rằng tại CQĐT nhận tội là muốn được về lo đám tang cho vợ nên “nhận đại”.

(Theo PLO)