- Khi đi làm về, bà Thịnh thấy vật lạ được treo trước cổng nên không dám vào nhà. Lực lượng công binh sau đó đã tiến hành tháo gỡ mìn tự chế.

Lúc 2h hôm nay, bà Thịnh đi làm về thì phát hiện trước cổng căn nhà ở ấp Miễu (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) có vật lạ nên trình báo chính quyền.

Công an địa phương đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Ngành chức năng xác định vật treo trên cổng nhà bà Thịnh là mìn tự chế.

Lực lượng công binh thuộc Ban Chỉ huy quân sự TP Biên Hòa được huy động, tiến hành tháo gỡ, xử lý quả mìn tự chế. Đồng thời rà soát các khu vực xung quanh.

Bà Thịnh mới mua và chuyển tới sống một mình tại căn nhà ở ấp Miễu. Người phụ nữ đơn thân cũng khẳng định không có mâu thuẫn với ai trong khu vực.

Bà Thịnh ly hôn chồng đã nhiều năm. Thời gian qua, chồng cũ muốn nối lại tình cảm nhưng bà không đồng ý nên có xảy ra to tiếng. Người chồng cũ được cho là đã có lần đe dọa bà Thịnh.

Chân dung nghi can dùng mìn giả cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Chân dung nghi can dùng mìn giả cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Nghi can gây ra vụ cướp táo tợn ngân hàng HD Bank ở Đồng Nai khoảng 24 tuổi, dáng cao, người gầy, mặc áo khoác đen.

Thanh Hóa: Nửa đêm ném mìn vào nhà người khác để trả thù

Thanh Hóa: Nửa đêm ném mìn vào nhà người khác để trả thù

Do mâu thuẫn với gia đình bà Thìn, đối tượng Trung đã cầm mìn ném vào nhà lúc nửa đêm.

Hà Nội: Ba thanh niên ốp mìn nhà đối phương để rửa hận

Hà Nội: Ba thanh niên ốp mìn nhà đối phương để rửa hận

Ôm mối hận với kẻ đã đánh mình, Phúc cùng nhóm bạn chế mìn rồi mang đến nhà đối phương...

Kẻ gài mìn nhà GĐ Công an tỉnh Thái Nguyên bật khóc tại tòa

Kẻ gài mìn nhà GĐ Công an tỉnh Thái Nguyên bật khóc tại tòa

Trong phiên xử phúc thẩm, cựu cán bộ Công an bị cáo buộc đã gài mìn nhà Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã bật khóc.

Gài mìn nhà Giám đốc Công an tỉnh: Cấp dưới bắt tay giang hồ?

Gài mìn nhà Giám đốc Công an tỉnh: Cấp dưới bắt tay giang hồ?

Kẻ giang hồ nhất nhất nghe theo mọi sai bảo của cựu cán bộ công an, ngay cả khi nhận được 'lệnh" phải tự vẫn chứ không được khai tội...

Thạch Quý