Gã thợ may lừa đưa cô gái lên núi rồi dùng kéo may khống chế, thực hiện hành vi đồi bại sau đó cướp tài sản, bỏ trốn.

Chiều 27/2, Ban chỉ huy Công an TX Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết cơ quan CSĐT Công an thị xã vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Lộc (SN 1995, ngụ tổ 11, P Thủy Phương, TX Hương Thủy) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Nạn nhân là chị H.T.B (SN 1985, ngụ tổ 22, khu vực 6, P.Vĩnh Ninh, TP Huế), cùng làm với đối tượng ở một công ty may mặc đóng tại đường An Dương Vương (P An Cựu, TP Huế).

Theo kết quả điều tra, lúc 11h30 ngày 21/2, sau khi ăn cơm trưa ở công ty xong, Lộc rủ chị B. đi lấy quà sinh nhật cùng mình. Chị B. đồng ý và ngồi sau xe máy do Lộc điều khiển.

Lộc chạy xe lên đường Hồ Đắc Di (P.An Cựu, TP Huế), đến gần Trường Đại học Luật (Đại học Huế) thì hỏi mượn chiếc điện thoại của chị B. Lộc tiếp tục chở chị B. theo hướng đến đồi Nam Lăng (P Thủy Phương, TX Hương Thủy).

{keywords}

Đối tượng Lộc thực nghiệm lại hành vi gây án

Thấy Lộc có biểu hiện lạ, linh tính có chuyện chẳng lành nên chị B. nhảy xuống xe. Lộc lấy chiếc kéo (dùng để cắt chỉ vải) uy hiếp, ép chị B. phải đi theo mình nếu không sẽ bị giết.

Chị B. sợ hãi đành nghe theo lời của Lộc. Hắn đưa nạn nhân đến đồi núi vắng vẻ, vừa dùng kéo uy hiếp vừa thực hiện hành vi đồi bại. Xong hắn lục trên người chị B. lấy được hơn 300 nghìn đồng và chiếc điện thoại hiệu OPPO rồi bỏ trốn, để mặc nạn nhân kêu khóc. Gia đình nạn nhân trình báo sự việc đau lòng trên đến cơ quan chức năng.

Công an TX Hương Thủy khẩn trương xác minh, điều tra. Lộc sau khi bỏ trốn vào TP.HCM, biết tin công an đang điều tra, truy bắt mình và được người thân vận động nên đã trở về đầu thú.

{keywords}

Đối tượng Lộc (phải)

Một số công nhân tại công ty may mặc của nạn nhân cho biết lâu nay vẫn thấy Lộc và chị B. có quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hoàn toàn bình thường, quá trình làm việc cũng không có gì bất thường.

Được biết, thời gian gần đây, Lộc thường hỏi mượn tiền một số người.

Theo Công an TP.HCM