- Đáp lại những tiếng nỉ non, gào thét của vợ con, người cha phạm tội chỉ biết đập mạnh vào thùng xe đầy bất lực.

Ngày 6/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Thành (SN 1972, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo quy kết, vào sáng 18/1, Thành đi ô tô lên Mộc Châu - Sơn La với ý định thuê cửa hàng bán quần áo.

Trưa ngày 20/1, khi lên ô tô rời Mộc Châu, đi được 10km, Thành dừng xe mua cành đào của một người dân tộc ven đường.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Tại đây, một người đàn ông khoảng 40 tuổi thuê Thành vận chuyển 4 bánh heroin về Hà Nội với giá 10 triệu đồng.

Thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng, Thành đã đồng ý. Người đàn ông đó đã giấu ma túy vào cốp xe của Thành để chuyển về Hà Nội.

Khi chiếc xe hiệu Hyundai do Thành điều khiển chạy đến khu vực cây xăng An Phú, thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội, công an đã dừng xe, bắt quả tang Thành vận chuyển 4 bánh ma túy.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi kinh doanh quán karaoke của Thành và thu giữ một cân điện tử trên mặt có dính các hạt tinh thể màu trắng được giám định là chất methamphetamine và hai túi ni lông có dính chất ma túy cùng loại.

Theo cơ quan điều tra, không xác định được người đàn ông thuê Thành vận chuyển 4 bánh heroin để làm rõ, xử lý.

Tại phiên tòa, khi HĐXX vừa tuyên mức án tử, mẹ bị cáo như ngất lịm. Vợ con anh ta khóc như mưa.

Thành bị dẫn giải ra xe thùng chở về trại giạm, bỏ lại phía sau tiếng khóc nỉ non, tiếng gào thét của những đứa con và người vợ bất hạnh.

Trong chiếc xe thùng, người cha phạm tội chỉ biết đập mạnh vào thùng xe đầy bất lực.

Chiếc xe tù lăn bánh, nhả khói, con gái của bị cáo vẫn gào lên trong mưa: "Bố ơi..." 

T.Nhung